Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tản mạn Sài Gòn

  • adminA

    Có hai bài báo em từng đọc, "Nét lạ trong thành phố quen" và "Những con hẽm tôi yêu" viết về Sài Gòn; giữa cái xô bồ, nhộn nhịp của vòng xoáy nơi đô thị người ta vẫn tìm được không gian yên tĩnh của riêng mình... Em thích hai bài này lắm, em nghĩ, dù bây giờ Sài Gòn có là tả pín lù hay chè thập cẩm thì vẫn là Sài Gòn, Sài Gòn rộn rịp với những nét quen mà lạ; vẫn là một nơi đáng tự hào trong con mắt người Sài Gòn, ít ra là như chị Jas, hihi...

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...

    Hơi lạc đề, nhưng tự dưng em lại nghĩ đến 2 câu này 😄

  • adminA

    Đọc 2 bài luận của jesi và tin cham góp thẳng chút ý..........:

    "Tản mạn hay thực tế hay yêu wí đất sài gòn....đi được bao xa sao vội vàng fản.g sài gòn ???....viết thêm cham sẽ viết rất ngắn rất vội...thôi cham xin ngừng....nếu sg được yên lặng khi không có dấu chân jesì và tin...hay....ai đó bên đời hiu wạnh.....Đừng đến rồi đừng đi như một lời hẹn bội tình....kỳ lắm......hen sg iu dấu..."

  • adminA

    Cham Tèo lảm nhảm cái gì đó? Ai mà thèm iu wí Sg cơ chứ? Nếu là Sg như cái hồi Jas còn nhỏ hay theo Mama đi lòng vòng ở nhà sách Khai Trí hay kem Bạch Đằng thì còn ok, giờ thì miễn bình lựng nha. Hong ai giành Sg với Tèo đâu mà lo, hè hè...

    Mà phải công nhận con trai Sài Gòn chính hiệu như Tèo thì cũng hay hay mà cũng hâm hâm nữa há (nói theo kiểu người miền Bắc). :biggrin: Rất phong cách! (không chừng còn phong dựt?! --> chỉ là phỏng đoán, có sai xin các hạ bỏ lượng thứ cho :verycraz:)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB