Sau gần mười ngày lao động, các VNS trại viên đã gửi về Ban Tổ chức 71 sáng tác mới; trong đó gồm 6 ca khúc, 9 ảnh nghệ thuật, 13 tác phẩm văn xuôi (truyện ngắn, bút ký, tản văn…) và 43 tác phẩm thơ.
Có lẽ con người và thiên nhiên của xứ cao nguyên quanh năm sương phủ này là nguồn cảm hứng vô tận nên vì thế mà trong 71 sáng tác mới của Bình Định tham gia trại lần này có đến trên 80% tác phẩm viết về đề tài Đà Lạt. “Thiên nhiên nơi này thật tuyệt vời! Vì thế, sau những ngày lội bộ khắp vùng, hai anh em chúng tôi - Võ Chí Hà và Duy Quyên – đã ghi vào ống kính của mình những hơn 150 khoảnh khắc Đà Lạt.
Từ hơn 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật này, hai chúng tôi đã chọn lựa để gửi đến Ban Tổ chức 9 tác phẩm!” - nhà nhiếp ảnh Duy Quyên nói. Rồi nữa, từ rất sớm, ngay những ngày đầu dự trại, nhạc sỹ Gia Thiện đã hoàn chỉnh hai ca khúc viết về Tây Nguyên và Đà Lạt: “Cao Nguyên bừng sáng” và “Đà Lạt, thành phố êm đềm”. Bên cạnh đó, cùng với nhạc sỹ Phan Long Nhơn rất thành công trong ca khúc “Chỉ còn Đà Lạt mưa”, nhạc sỹ Lý Anh Võ lần đầu tiên tham gia Trại viết (trong ba lần đến Đà Lạt như lời tâm sự của anh tại buổi lễ bế mạc Trại vào chiều ngày 19.8) cũng đã trải lòng mình đến tận cùng với đất trời Đà Lạt qua 3 ca khúc “Gọi mãi chiều mưa”, “Đà Lạt vắng em” và “Mây trắng bay”.
Lực lượng văn xuôi đợt này có vẻ không nhiều nhưng tác phẩm của hai tác giả Trần Quang Lộc và Nguyễn Mỹ Nữ không hề bị… lép vế trước những sáng tác của các nhà thơ, nhạc sỹ và nhiếp ảnh gia. Trong những ngày sáng tác tại Đà Lạt, trong khi nhà văn Nguyễn Quang Lộc dồn hết tâm lực để hoàn chỉnh bản thảo tập truyện ngắn “Nửa đời nhìn lại” thì nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ luôn dành thời gian “dậy sớm, lặng ngắm sương trong rất nhiều ban mai ấm lạnh” để phát hiện ra “cá tính” khác của nắng Đà Lạt; và “cán tính” khác ấy đã được chị thể hiện trong tản văn “Sắc hoa vàng lưng đèo”. Trong tản văn này, chị viết: “Cũng là nắng; vậy mà nắng dưới kia, rất ngại; còn nắng trên này, lại chờ. Chờ nắng là một cảm giác rất lạ lẫm mà tôi mới chỉ có trong mấy ngày ngắn ngủi sống tại đây. Đã có những lúc tôi đứng bên cửa sổ trông ra và ngắm nắng lên rất vội và cũng thế, rất nhanh, loang dần trên bức tường rêu phủ ở bên ngoài…”. Và như thường lệ, giống với nhiều trại sáng tác VHNT khác, lực lượng những người làm thơ của Trại VHNT Bình Định tại Đà Lạt lần này cũng khá hùng hậu. 43 tác phẩm thơ của 10 trong số 16 trại viên được chuyển đến Ban Tổ chức tuy cũng đã đủ để chứng minh cho sự hùng hậu ấy nhưng kỳ thực, vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng của các cây bút. Nhà văn Trần Quang Lộc, trưởng đoàn, là “Bảy mươi mốt sáng tác mới của 16 tác giả dự trại năm nay có thể chưa là tác phẩm đạt đến đỉnh cao, có thể chưa được công chúng nhiệt tình đón nhận nhưng đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và ý thức tổ chức của các VNS Bình Định trong quá trình tham dự trại sáng tác VHNT năm 2009”.
BÁO LĐ