Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Giá trị đích thực
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 18.10.2009 Vé số DLH-2009-4645

Giá trị đích thực

Hành khách
Nhím
Khởi hành
18.10.2009
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nhím Hành khách
    Toa 1

    Có thể tôi không thông minh để hiểu hết sự đời
    Có thể tôi không có nhiều triết lí để đủ trở thành 1 nhà triết học
    Có thể tôi không thông thái để thay đổi thế giới này...

    Nhưng nếu một chút thông minh,1 chút triết lí,1 chút thông thái ở trong tôi,mặc dù không đủ để làm 1 cái gì đó cao siêu**...tôi tin,tôi sẽ biết cách ngộ ra rằng thế nào là giá trị thật sự của con người**.
    Hiểu đơn giản mà nói thì tôi thấy giá trị của 1 con người cũng như giá trị của 1 gói mì tôm vừa tung ra thị trường.

    Thoạt đầu khi khách hàng nhìn thấy bao bì nhãn hiệu hoành tráng,đẹp đẽ...Sẽ gây ra sự tò mò,chưa biết chất lượng ngon-dở thế nào thì đã vội rinh về bếp nhà mình.Cái buồn cười là lúc họ nếm thử nó .Nếu nó ngon,và phù hợp với cái giá 3000đ thì quá chuẩn rồi,gói mì ngon đó thật sự có giá trị,mặc dù nó không mắc như kim cương hay đá quí.Nhưng nếu nó dở dở ương ương mà giá thì leo đến 5000đ 1 gói,lúc đấy các bà sẽ gạt nó sang 1 bên,miệng lầm bầm :’Tsb,thà mua gói 2500đ ăn ngon hơn’
    Con người cũng vậy,vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bản chất bên trong xấu xa,thì chỉ khiến người khác say mê,tò mò vẻ đẹp ấy 1 thời gian,sau đó sẽ chán ngán mà bỏ đi....Như 1 món đồ rỗng tuếch,vô giá trị.Nhưng nếu 1 con người tuy không đẹp,mà tâm hồn lại trong sáng,đẹp vô ngần...thì người đấy như 1 viên kim cương trơ,cần được mài dũa & tìm hiểu để khám phá hết những vẻ đẹp ẩn sâu bên trong.Sẽ khiến người ta cảm thấy yêu mến chính con người họ...Đó chính là nền tảng bền vững cho mọi mối quan hệ trong xã hội.
    Vậy bạn đã biết thế nào là giá trị của 1 con người?
    Gía trị thật nó nằm ở bên trong.Không phải do ta tự đánh giá ta,mà phải qua nhiều người,mọi người trong xã hội đánh giá ta.
    Như 1 câu nói ưa thích cùa tôi:'Gía trị của 1 con người không phải nằm ở bè ngoài bóng lộn,hào nhoáng hay phô trương...mà nó ở tâm hồn bên trong trái tim người đấy'
    Tất nhiên cuộc sống không thể thiếu vẻ đẹp bên ngoài,nhưng đừng vì thế mà quên chăm chút cho vẻ đẹp bên trong.Càng hoàn mĩ,giá trị càng cao....Và giá trị của con người không thể tính bằng bất cứ đơn vị tiền tệ nào cả.
    Hãy sống và đừng quá chú ý bất kì 1 phương diện 'đẹp' nào cả.Hãy cân bằng nó,hãy sống sao cho đẹp lòng & đẹp mắt mọi người trong xã hội bạn nhé.!

    (Sưu tầm)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng