Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bắt hai tên móc túi, chém người trên xe khách

  • adminA

    **Lúc 3 giờ sáng 11-8-2009, khi chiếc xe khách mang biển kiểm soát 49X-5377 chạy từ Lâm Đồng ra đến Hà Tĩnh thì có hai người đàn ông ăn mang lịch sự, tay xách cặp số đứng vẫy xin đi. Xe dừng lại, hai vị khách bước lên ngồi ở hai băng ghế khác nhau. **
    Trên xe, những hành khách khác do phải trải qua một đoạn đường dài mệt mỏi nên đều say ngủ. Duy chỉ còn chị Lê Thị Huệ (trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn thức do bị chợt giấc sau khi xe dừng lại đón khách. Khoảng 30 phút sau, chị Huệ phát hiện hai người đàn ông vừa mới lên vẫn giả vờ ngủ, nhưng tay mỗi người đều cầm dao lam đang rạch túi của anh Đinh Trung Thành (SN 1985, ở xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và anh Nguyễn Xuân Thiệu (SN 1966, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) móc tiền. “Khi biết tôi còn thức và chứng kiến sự việc, họ đã quay lại trừng mắt cảnh cáo tôi. Ban đầu tôi rất sợ nên định im lặng, nhưng sau đó tôi đã thu hết can đảm kêu những người bị móc túi, báo cho họ biết vì không thể để cho bọn chúng cướp đi đồng tiền của những người tha hương lao động nhọc nhằn nơi đất khách và phải tằn tiện mãi mới có được” - chị Huệ kể lại.


    Đối tượng Nguyễn Văn Vạn
    Khi chị Huệ vừa báo cho nạn nhân, tức thì một tên rút dao trong người ra chém hai nhát vào người chị, tên còn lại cũng cầm dao khống chế nạn nhân và yêu cầu tài xế dừng xe lại để chúng tẩu thoát. Sau khi chúng bỏ trốn, hành khách trên xe kiểm tra tài sản thì anh Thành bị mất 40 triệu đồng và anh Thiệu bị mất 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, tài xế đã cho xe chạy về thành phố Hà Tĩnh và trình báo với Công an Hà Tĩnh về sự việc trên.

    Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an thị xã Hồng Lĩnh khoanh vùng, rà soát các đối tượng chuyên sống bằng nghề móc túi trên các địa bàn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được hai đối tượng móc túi, chém người là Nguyễn Văn Vạn (SN 1966, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Hồ Văn Tiến (SN 1968, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Đây là hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và chuyên sống bằng nghề móc túi.

    Đến ngày 12-8, cả Tiến và Vạn đang lẩn trốn tại thị xã Hồng Lĩnh thì bị bắt giữ cùng tang vật là số tiền mà chúng trộm được. Tại cơ quan điều tra chúng khai, sau khi rạch túi móc được 41,5 triệu đồng thì bị chị Huệ phát hiện và báo cho nạn nhân biết. Khi bị lộ, để dằn mặt và tránh sự phản ứng của hành khách trên xe, tên Tiến liền rút dao chém chị Huệ hai nhát, còn tên Vạn cũng dùng dao gí vào cổ anh Thành lùi dần về phía cửa, yêu cầu tài xế dừng xe rồi tẩu thoát trong bóng đêm. Ngay sáng hôm sau, biết công an đang truy bắt mình, chúng dạt về Hồng Lĩnh lẩn trốn thì bị bắt.

    Hiện Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.

                       **       VĂN TÌNH**
    
  • adminA

    Táo tợn nhỉ! bọn này lộng hành quá,may mà chị Huệ can đảm,ko biết chị ấy có sao ko?giờ thế nào rồi.Cướp của người nghèo thì có gì hay ho,có giỏi thì cướp của bọn nhà giàu ấy,đã nghèo rồi còn khổ nữa!hic..

  • adminA

    cho tụi nó ủ tờ mọt gông hết đi, lộng hành quá đáng

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB