Chết vì uống 'thuốc Bắc'
-
P Ngoại tuyếnToa 1
[vnexpress.net]Uống gói thuốc Bắc của người quen gửi tặng, vợ chồng ông bà Nguyễn Có ở Đà Lạt phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một tiếng đồng hồ sau, người chồng qua đời.
Sáng 16/10 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận hai bệnh nhân lớn tuổi là vợ chồng, trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, loạn nhịp tim. Người chồng 78 tuổi, còn vợ nhỏ hơn 7 tuổi.
Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, sau khi đo tim, mạch, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa cụ bà đi rửa ruột, còn cụ ông do không bắt được mạch nên chỉ theo dõi triệu chứng và từ trần ngay sau đó.

Cụ bà được rửa ruột đang nằm điều trị, còn người chồng đã qua đời vì uống thuốc Bắc. Ảnh: Quốc Dũng.Thân nhân của hai cụ cho biết, sức khỏe của ông, bà những ngày gần đây không có biểu hiện khác thường. Ông bà vẫn đi lại thăm, chơi với con cháu và hàng xóm ở phố Huyền Trân Công Chúa, Đà Lạt.
Sáng 16/10, sau khi ăn sáng cùng nhau, vợ chồng lấy gói thuốc Bắc của một người em kết nghĩa ở quê gửi tặng ra uống. Dăm phút sau, cả hai người đều khó thở, nói không rõ và không thể tự đi lại. Con cháu tức tốc đưa ông bà đến bệnh viện để cấp cứu.
Theo gia đình, loại thuốc mà ông bà cụ dùng có dạng bột. Người biếu nói thuốc có tác dụng bổ khỏe, chữa được bệnh đau nhức khớp. Khi pha, thuốc có màu cacao và mùi rất thơm, đặc trưng của thuốc Bắc nhưng không có nhãn mác xuất xứ.
Gia đình đã mang nộp công an phần thuốc còn lại, sau khi xảy ra sự cố.
Cơ quan chức năng cho biết đã lấy mẫu “thuốc lạ’’ này để phân tích thành phần, tìm chất gây ngộ độc chết người. Kết quả kiểm nghiệm sẽ được công bố rộng rãi để cảnh báo cho người dân.
**Quốc Dũng** TIN BÁO TUỔI TRẺ
TTO - Đó là trường hợp của cụ ông Nguyễn C. (75 tuổi, đã tử vong) và cụ bà Võ Thị T. (68 tuổi, ngụ tại đường Huyền Trân Công Chúa, P.4, TP Đà Lạt).
Cụ bà Võ Thị T. hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc nam chưa rõ nguồn gốc - Ảnh: Võ TrangBác sĩ Trần Ngọc Thảo, người trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết lúc 7g30 ngày 16-10, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân trên trong tình trạng suy hô hấp cấp và rối loạn nhịp tim do ngộ độc bởi một loại thuốc nam chưa rõ nguồn gốc.
Lập tức, bệnh nhân được cho hồi sức tích cực nhưng vì ngộ độc quá nặng, đến 8g30 sáng cùng ngày bệnh nhân Nguyễn C. đã tử vong. Riêng bệnh nhân Võ Thị T. sức khỏe đỡ hơn nên bệnh viện cho súc ruột, hồi sức và trợ thở hoàn toàn, tuy nhiên đến 17g cùng ngày bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Theo người nhà của bệnh nhân, trước đó lúc 6g30 ngày 16-10, cụ Có và cụ Tường đã uống một loại thuốc nam được xay thành bột, có màu như bột ca cao do người bạn kết nghĩa tặng để dùng chữa trị bệnh nhức mỏi.
Sau khi uống chưa đầy nửa tiếng thì cả hai đều rơi vào tình trạng khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu.
Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra và thu hồi mẫu thuốc để phân tích làm rõ nguyên nhân.
VÕ TRANG
-
B Ngoại tuyếnToa 2
... chỉ là vô ý thôi ....
-
P Ngoại tuyếnToa 3
Lâm Đồng: Do Uống củ gấu tàu chết
TT - Tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ngày 19-10 cho biết hiện sức khỏe bà Võ Thị T. (67 tuổi, ở đường Huyền Trân Công Chúa, Đà Lạt) đã hồi phục sau năm ngày được cứu chữa do ngộ độc thuốc nam. Riêng ông Nguyễn C. (72 tuổi, chồng bà T.) đã tử vong sau khi nhập viện chừng 30 phút.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo - trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho biết nguyên nhân gây ngộ độc nặng là do cả hai cùng uống thang thuốc nam chứa một loại thuốc có độc tính rất mạnh với tên gọi là củ gấu tàu (còn gọi là ấu tàu).
Theo các tài liệu khoa học, củ gấu tàu - Aconitum fortunei Hemsl thuộc họ hoàng liên (Ranunculaceae), được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Củ này có vị cay, đắng, không được uống mà chỉ được ngâm rượu để làm thuốc xoa bóp, trị nhức mỏi chân tay, tê bại, đau khớp, sai khớp, bầm, giập.
Trong khi đó, người nhà bệnh nhân nói ngày 16-10, ông C. và bà T. đã uống thuốc này được xay thành bột, có màu như bột ca cao do người bạn ở Đà Lạt tặng để dùng chữa trị bệnh nhức mỏi. Sau khi pha thuốc uống khoảng 30 phút thì cả hai người khó thở, loạn nhịp tim, gia đình phải đưa đi cấp cứu.
N.HÙNG