he he nếu đi từ Sài gòn lên Đà Lạt thì ráng mà nhịn uống nước nha, còn lỡ uống nước thì khổ lém đó. Ai đi đến Suối Linh mà xin nhảy xuống trạm để giải quyết nỗi buồn hay "tập lái" mà ko bị tài xế la hay chửi mới là chuyện lạ. Còn trên xe khách đông mà bác tài buôn chiện điện thoại toàn ..ụ.m...ụ...ch... thui
Tài xế xe Phương Trang---> eo ôi ! kinh !
-
chính xác
thái độ đó gọi là chuyên nghiệp đó mà
thật ra cái thương hiệu do 1 bộ phận tạo nên không tránh khỏi những người vẫn còn tư tưởng làm cũng được không cũng không sao
phe ta thì vẫn còn cả nể, sợ bị trả thù mà ít hoặc không dám góp ý, chỉ thường chửi đổng và tránh voi chẳng xấu mặt nào
thấy ở nước khác dịch vụ có vấn đề kiếm sếp nói liền
nói chung, phim dài nhiều tập -
Tôi đồng ý với bạn. Tháng 2-2011 tôi đi xe Phương Trang, lúc đi thì thấy tài xế chạy không ẩu, nhưng lúc về cũng xe Phương Trang, tài xế xuống đèo nhanh và phải thắng đột ngột vì xém đụng xe đi lên.
Thông tin cho nhân viên Phương Trang nếu cần kiểm tra:
Tôi về chuyến khởi hành 11g15 trưa ngày 17 tháng 2 năm 2011.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập