Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Giải trí - Thư giãn
  4. [ photo ] Chó vô hình tung hoành khắp một vùng ở Mỹ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.10.2009 Vé số DLH-2009-4506

[ photo ] Chó vô hình tung hoành khắp một vùng ở Mỹ

Hành khách
agnih
Khởi hành
04.10.2009
Sân ga
Giải trí - Thư giãn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • A Ngoại tuyến
    agnih Hành khách
    Toa 1

    Đột biến gen? Thú nuôi của người ngoài hành tinh xuất hiện? Hay mắt của bạn có vấn đề???

    Nếu nhìn thấy một người dắt theo một chiếc xích chó không và làm những hành động như: giữ cổ, vuốt ve, cưng nựng,... chắc bạn sẽ phì cười và bảo: "Đúng là điên!" ???

    Thế nhưng nếu hàng trăm, hàng ngàn người đều làm như thế ? Bạn sẽ không thể không tự... sờ trán nghi ngờ chính con mắt của mình phải không nào? :verycraz:

    Vào chủ nhật vừa rồi, cả khu vực Cobble Hill thuộc Brooklyn, thành phố New York, Mỹ đã náo loạn vì sự xuất hiện của hơn 2000 con chó... "vô hình" như thế . Chính xác hơn là 2000 người đã cùng nhau dắt những "chú chó vô hình" đi dạo, vuốt ve và chơi đùa cùng "chúng". Có những người uống cafe nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh mắt ra ngoài nhìn những chiếc xích chó không-có-gì nhưng lại lơ lửng như thế có những con chó đang tròng cổ vào đó thật.** Chuyện gì thế này hả trời ???**


    Mấy em "cún" này không chịu nghe lời à?


    Người người, nhà nhà đều dắt "cún vô hình"


    Cún chạy đuổi theo xe đạp nữa kìa !?


    Anh này đang nựng "cún" ???


    Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ ??

    ........

    Mình bị hoa mắt chăng ???

    .........

    Câu trả lời đó là: hội Improve Everywhere !
    Nếu có hội nào đủ đông và đủ... điên để dám "lừa đảo" cả đất nước thì chỉ có thể là hội có một không hai này :he7: Các bạn vẫn còn nhớ đến họ với màn biểu diễn "Càn khôn ngưng chuyển" đứng yên trong 5 phút ở nhà ga chứ? Và bây giờ, "tiết mục" "cún vô hình" là trò mới nhất của họ :biggrin: Những chiếc xích chó kia được chế tạo đặc biệt, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng lơ lửng như đang tròng vào cổ "các em chó vô hình" thật. Tất cả các thành viên tham gia sẽ "hợp tác" với nhau, ví dụ như họ làm như lũ chó vô hình họ dắt đang cắn, sủa, gây sự, hay là túm năm tụm ba lại với nhau . Sự phối hợp cực ăn ý đã khiến cả khu Brooklyn náo loạn là vì thế.

    Giờ thì cùng "theo gót" "những chú chó vô hình" xem thế nào nha!


    Gãi tai cho "em cún"


    "Diễn" thật đến nỗi cún thường cũng phải tưởng nhầm đấy nhá


    "Ngoan nào cún cưng"


    "Cún vô hình" tràn ngập đường phố


    Nhìn cảnh những đứa bé nô đùa tự nhiên thấy này, ai dám nghĩ kia chỉ là "cún vô hình"... giả ???


    Từ quán cafe...


    ... rồi vỉa hè...


    ... đâu đâu cũng đầy "cún vô hình"


    Tranh nhau cục xương nữa này


    Nước cho "cún vô hình" cũng... vô hình luôn thì phải ?!


    Một "em bẹc giê vô hình" khá to đây


    Cũng mò bãi rác cơ đấy


    Những chiếc xích chó đặc biệt đã khiến bao nhiêu người "không tin cũng không được" nè :biggrin:

    Nguồn : kenh14.vn

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng