Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Xin hãy cứu lấy em tôi...

  • adminA

    **Xin hãy cứu lấy em tôi...chúng tôi là phận gái lấy chồng xa không thể giúp gì, nhìn em trai ngày càng teo tóp trên giừơng bệnh, trong lòng chúng tôi vô cùng đau xót...." đó là những lời trong nước mắt của chị Nguyệt và chị Trang - hai chị gái của anh Nguyễn Hoàng Kim Đạt hiện đang nằm thực vật tại bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, 125/61 Âu Dương Lân, quận 8 - khi trò chuyện với ớt khi đến thăm anh Đạt tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 3 tháng 8 vừa qua. **

    Anh Đạt là một người con ở xóm Lam Phương,thôn Hòa Bình, thị trấn Dran, Đơn Dương. anh đã là cựu sinh viên của trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang theo học tại trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức Lâm Đồng - lớp trung cấp TH - KT - K47 - ngành kế toán - chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ ra trường với một tương lai tươi sáng, đầy hứa hẹn trước mắt...nhưng thật đau thương, một tai nạn đáng tiếc xảy ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2009 đã vĩnh viễn cướp đi tương lai, cuộc sống tươi đẹp của chàng sinh viên trẻ này. Từ một sinh viên trẻ năng động chuẩn bị bước vào đời với bao mơ ước, hiện tại anh chỉ như một đứa trẻ thiểu năng lớn xác, không thể ý thức được chuyện gì chung quanh, nhiều vết thương dập nát. Cuộc sống hiện tại của Nguyễn Hoàng Kim Đạt gắn với chiếc ống thở ôxi hỗ trợ hô hấp, với chiếc giường bệnh lủng lẳng những bình đạm, dây chuyền nước giữ sự sống mong manh của anh, gắn với những sợi dây buộc tay chân anh cố định trước những cơn co giật và với những phản xạ bản năng trong tình trạng vô thức.
    Nhìn anh khó có ai có thể không rưng rưng nước mắt. Người mẹ già của anh Đạt hàng ngày héo mòn theo từng cơn co giật của con trai bên giường bệnh. Cha anh lo lắng đến lẩn thẩn, bấn loạn, gia đình anh kiệt quệ với những món nợ chồng chất kéo đến từ ngày anh lâm nạn. Một gia đình nông dân nghèo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đi cầm cố, bán rẻ mảnh đất cơm áo của mình lo cho con nhưng sức người có hạn, sức của cũng cạn kiệt dần theo số tiền viện phí thuốc men đã đến hơn trăm triệu mà chưa biết đến bao giờ anh mới tỉnh lại. Đau đớn vì con trai dở sống dở chết, lại càng đau thương hơn vì sự thờ ơ, phủi tay vô trách nhiệm của những người góp phần gây nên tai nạn, cha mẹ anh héo mòn, kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần chỉ trông mong con mình có thể tỉnh dậy được. Trước nỗi đau của gia đình anh, hiện trạng của anh Đạt chúng ta không thể nào thờ ơ được, dù chỉ là những lời nói nhỏ bé nhưng hi vọng mọi người cùng chung tay giúp đỡ cho một sinh mạng cần được cứu.

    Dưới đây là một số ảnh chụp tình trạng anh Đạt những ngày còn ở tại bệnh viện Chợ Rẫy:

    Đây là bức ảnh chụp khuôn mặt anh Đạt trên giường bệnh.


    *
    Người mẹ già héo hon bên cạnh con trai....

    Và đây là bức thư tay gởi lời cầu cứu của cha và chị gái ....*




    Kính xin mọi người cùng ớt giúp cho một gia đình cứu được người con yêu thương của họ.
    mọi sự giúp đỡ xin gởi về bà Nguyễn Thị Tuấn đang nuôi bệnh nhân Nguyễn Hoàng Kim Đạt tại
    Giường 3, phòng tiểu phẩu ngoại, khoa ngoại tổng hợp
    125/21, Âu Dương Lân, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

    hoặc liên hệ với gia đình Nguyễn Hoàng Kim Đạt
    điện thoại 0633627128
    Đanhim.net - otcaydalat

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB