Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Teen mắc 'bệnh'... lười.
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 01.10.2009 Vé số DLH-2009-4484

Teen mắc 'bệnh'... lười.

Hành khách
Nguyễn Quân
Khởi hành
01.10.2009
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nguyễn Quân Hành khách
    Toa 1

    Teen mắc 'bệnh'... lười

    Bạn có bao giờ thấy một cô nàng với mái tóc rối tung và một bộ quần áo nhàu nát nhưng vẫn tung tăng đến trường? Một anh chàng râu ria như một bác ngoài bốn mươi nhưng lại khoác trên mình bộ đồng phục học trò.

    Vì không có thời gian
    Đó là lời biện hộ của hầu hết các teen khi nói về sự lười nhác cùa mình. N.Trung (lớp 11) luôn đến lớp với một bộ dạng uể oải. Do sống xa nhà nên Trung rất lười chăm sóc bản thân. Quần áo không giặt mấy ngày bốc mùi vô cùng khó chịu. Gương mặt thì râu ria như một người luống tuổi.
    Hỏi thì Trung bảo không có thời gian vì... bận chơi game và ngủ. Bạn bè ai cũng ngại tiếp xúc với Trung vì “đứng gần không chịu nổi”. D.Minh lại đến lớp với cái bụng luôn biểu tình. Cũng thuộc dạng sống xa nhà nên Minh rất lười trong việc ăn uống. Cô nàng thà nhịn đói để vào lớp “xin người này người kia một ít”, vừa đỡ tốn thời gian vừa đỡ tốn tiền. Kết quả là không dưới hai lần Minh phải xuống phòng y tế vì hạ đường huyết và một lần nhập viện vì đau dạ dày.

    Như vậy mới cá tính
    Một triết lý vô cùng “chảnh” của những kẻ lười. Họ lười chăm sóc bản thân mình nhưng lại cố tình cho là như vậy mới “bụi bụi”, mới cá tính. T.Tiên tuy là con gái nhưng lại rất xuề xòa và hầu như không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Cô nàng lúc nào cũng đến trường với một mái tóc rối bù và bộ áo dài nhàu nát. Bạn bè góp ý thì Tiên cho là “Con người quan trọng ở bên trong chứ ai lại lấy vẻ bề ngoài ra phán xét. Vậy mới phân biệt được tớ với những cô nàng điệu đà khác chứ!”...

    Đồng ý là tâm hồn vẫn quan trọng hơn nhưng nếu bên ngoài không chỉn chu, gọn gàng thì cũng khiến người khác có cái nhìn ban đầu không mấy thiện cảm về bạn. Vì thế, nhiều chàng trai rất thích cá tính của Tiên nhưng ngặt nỗi không thể nào chấp nhận được một cô nàng bê bối như vậy được.

    Đ****ể được quan tâm
    Nhiều bạn lại cho rằng lười chăm sóc bản thân để được người khác quan tâm, giúp đỡ. Với suy nghĩ tiêu cực đó, không ít teen đã tự bỏ rơi bản thân mình. M.H không đành lòng để người yêu cặp kè với người khác nên đã ra sức hủy hoại bản thân mình. Ăn đại khái cho qua bữa, nhiều lúc bệnh, M.H cũng mặc, những mong người yêu sẽ động lòng và quay về với mình. Thế nhưng mình không thương mình thì ai thương mình. Vậy nên, dù đem bản thân ra hủy hoại nhưng đổi lại, M.H vẫn nhận lại sự dứt khoát của cô bạn gái cũ.

    Tự chăm sóc bản thân là một trong những điều kiện không thể thiếu khi chúng ta bước vào đời. Vì vậy, không nên vì một chữ lười mà dùng bao lý do để biện minh cho việc bỏ mặc bản thân mình.

    (Theo Mực Tím)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.462 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng