Đám cưới đồng tính đầu tiên của người Việt
-
Ngoại tuyếnToa 1


Đám cưới Gay đầu tiên của người Việt Nam: Đinh Công Khanh & Nguyễn Thái Nguyên đang sinh sống, học tập, làm việc và mang quốc tịch Canada - nơi công nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp trên toàn lãnh thổ từ năm 2005.

Tâm sự của Khanh & Nguyên: Đến hôm nay, không biết mọi người đã chán xem hình cưới của hai đứa mình chưa :-) ? Mình mong những tấm ảnh cưới đó sẽ thay đổi suy nghĩ và khiến các bạn ở Việt Nam có thêm niềm tin, để sau này có một đám cưới tuyệt vời như ý nguyện.
Mặc dù đã quen nhau được hơn bốn năm trước ngày cưới, nhưng đến hôm cưới, tụi mình vẫn hồi hộp lắm. Cảm xúc của ngày hôm đó thật khó diễn tả, và chắc sẽ không bao giờ có lại cái cảm giác như thế. Vừa vui tươi hớn hở, vừa rạo rực hạnh phúc, nồng nàn yêu thương, tự tin hãnh diện, hồi hộp và cả... căng thẳng vì phải lo tất cả mọi chuyện diễn ra sao cho êm đẹp.
Bởi thế, sau đám cưới, Khanh và Nguyên rất muốn ủng hộ và động viên tất cả những cặp đồng tính khác hãy mạnh dạn, tự tin để đi đến hôn nhân. Bởi đó là hạnh phúc mà bất cứ cá nhân nào cũng có quyền được hưởng. Hôn nhân không phải của riêng thế giới dị tính!







-
Ngoại tuyếnToa 2
Hì! tư tưởng Soi thì có thể chấp nhận. Về lí mà nói thì không có gì phải phàn nàn. Đó là do cấu tạo tâm sinh lí mỗi người. Nhưng nói thiệt, nhìn vẫn thấy kì kì sao ấy. Chắc do lạ, nhưng rồi chắc sẽ quen thôi.........
Cầu chúc cho họ hạnh phúc và vui vẻ cùng người thân! -
Ngoại tuyếnToa 3
Anh chàng mắt to có cái mũi xinh quá :kis:
-
Ngoại tuyếnToa 4
tối động phòng tụi nó đẩy nhau bằng cách nào nhỉ?
-
Ngoại tuyếnToa 5
đồng chí đeo kính nhìn đẹp quá cơ:)
-
Ngoại tuyếnToa 6
Tôi vẫn phản đối kiểu hôn nhân này, với cái đà này thì những giá trị văn hóa sẽ dần biến mất, con người sẽ chỉ là giống loài làm theo sở thích. Ai thích làm gì thì làm, không còn giá trị mà ông cha để lại mấy ngàn năm. Buồn
-
Ngoại tuyếnToa 7
nhìn thấy kỳ cục quá...><
coi xong hết muốn ăn cơm!...... -
Ngoại tuyếnToa 8
Mọi người phải đặt mình vô vị trí của họ mới cảm thông cho họ được. Cấu tạo tâm sinh lí mỗi người không ai có thể tự quyết định được ( trừ trường hợp ...).
-
Ngoại tuyếnToa 9
soiconxauxi:
Mọi người phải đặt mình vô vị trí của họ mới cảm thông cho họ được. Cấu tạo tâm sinh lí mỗi người không ai có thể tự quyết định được ( trừ trường hợp ...).Mình đồng ý với soi,sinh ra ko ai muốn mình như thế,họ ko có quyền chọ lựa giới tính cho mình.Sống mà phải che giấu bản chất thật của mình,sợ định kiến xã hội,sợ kì thị nên cũng lập gia đình,sinh con như những người bình thường khác,nhưng rồi ko bao giờ hạnh phúc được.Thà cứ sông là chính mình,nhìn hơi kì cục nhưng mình thấy ko sao.Mong họ hạnh phúc:)
-
Ngoại tuyếnToa 10
Anh nào cũng đẹp trai hết, uổng quá :D
-
Ngoại tuyếnToa 11
Nemo:
Tôi vẫn phản đối kiểu hôn nhân này, với cái đà này thì những giá trị văn hóa sẽ dần biến mất, con người sẽ chỉ là giống loài làm theo sở thích. Ai thích làm gì thì làm, không còn giá trị mà ông cha để lại mấy ngàn năm. Buồnkhông bít bạn là nam hay nữ nhỉ ? thử đặt trường hợp bạn là nữ nhé , nếu bạn là là nữ và lấy phải 1 người chồng là gay , thì khi biết ra chồng bạn làgay bạn sẽ thế nào ? mình thấy ý của bạn là kêu họ cứ lấy vợ như người bình thường pk ? vậy khi bạn là vợ 1 gay thì bạn có hạnh phúc k ? hay bạn chỉ là tấm bình phong cho người chồng "gay" kia .
chắc chắn lúc ấy bạn chỉ mong thà người chồng ấy k lấy vợ còn tốt hơn , đỡ phải làm khổ thêm 1 ngừ con gái # .
bây giờ là thời đại j rồi mà sao còn nhìu ngừ fong kiến khiếp thế k bít ! hơ hơ !:jump: