Cầu an bên bờ hồ
-
P Ngoại tuyếnToa 1
TTO - Sáng 15-9, nhiều du khách đang dạo ven bến du thuyền hồ Xuân Hương, Đà Lạt rất ngạc nhiên khi thấy 5 cụ bà tóc bạc trắng theo nhau lẫm chẫm lên chiếc cầu Đen (cầu đặt ống nước của trạm bơm hồ Xuân Hương) ra giữa hồ Xuân Hương lộng gió...

Các cụ bà thả cá, lươn xuống hồ...Các cụ ngồi xuống đầu cầu - cách bờ hồ khoảng 15m, thắp nhang, chắp tay khấn vái, đọc kinh Phật và mở mấy cái bịch nylon mang theo để thả cá rô, lươn… xuống nước. Cụ Lan thư thả trả lời những người thắc mắc "Hôm nay là ngày 27-7 (âm lịch) mấy chị em chúng tôi (đều trên 70 tuổi) cùng ở phường 2- Đà Lạt đến đây thả cá, lươn, cầu nguyện cho gia đình con cháu được sức khỏe, yên vui, nhà nhà được an lành".
Anh thợ chụp hình lâu năm bên bến du thuyền cho biết, tháng Bảy nào cũng có rất nhiều người, chủ yếu là các cụ bà ra đầu cầu Đen phóng sinh, cầu cho linh hồn những người chết oan khuất dưới hồ được siêu thoát. Nhiều du khách nước ngoài hướng ống kinh máy ảnh, quay phim về phía các cụ, ghi lại những hình ảnh đẹp, đậm chất nhân văn này.
NHẤT HÙNG -
C Ngoại tuyếnToa 2
troi oi! có bà ngoại mình nua ! haha ! ba ngoai oi! nhớ ba ngoai qua
-
N Ngoại tuyếnToa 3
Có nói xạo không đó, hay là thấy mấy cụ đẹp lão quá nên nhận bừa vậy bạn
-
2 Ngoại tuyếnToa 4
oạch......... người ta bảo thấy bà ngoại và nhớ bà ngoại mà kệ câu là nhận bừa ah`
mà ko biết ra đấy cầu sức khảo và cầu duyên co đc ko nhờ -
N Ngoại tuyếnToa 5
Hơ hơ, mình bộp chộp quá, sorry corenthien ngen, thanks luôn 2lua nghen
-
2 Ngoại tuyếnToa 6
có j`? đâu mừ ........ ^^ bạn cũng vui tính ấy mà
-
T Ngoại tuyếnToa 7
sao toàn người già cúng bái thôi, người trẻ chúng ta cũng biết điều này mà. Tại sao ko nhỉ???
-
M Ngoại tuyếnToa 8
Tóc của mấy cụ đẹp quá ^^