Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. [Đạ Tẻh] Bố ném con 4 tuổi xuống suối
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 15.09.2009 Vé số DLH-2009-4313

[Đạ Tẻh] Bố ném con 4 tuổi xuống suối

Hành khách
phongdl
Khởi hành
15.09.2009
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Trong lúc vợ đi mua đồ ăn tối, Lưu Công Danh ôm con trai ruột của mình là Lưu Minh Hoàng, mới tròn 4 tuổi, ném xuống một con suối gần nhà. Cháu Hoàng đã bị nước cuốn trôi mất.

    Hôm qua (14/9), Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã nhận được tin báo, anh Lưu Công Danh (31 tuổi, trú ở xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) đã ném con mình là Lưu Minh Hoàng (4 tuổi), xuống suối Đạ Nha, thuộc thôn 1, xã Quốc Oai.

    Công an Đạ Tẻh đã điều tra, xác định được Lưu Công Danh có biểu hiện bị bệnh thần kinh, khi gia đình hỏi Danh, Danh cho biết đã ném con mình xuống suối trong lúc vợ đi mua thức ăn tối.

    Hiện Công an Đạ Tẻh huy động lực lượng truy tìm cháu Hoàng.

    VTC

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • C Ngoại tuyến
      changmap_1990 Hành khách
      Toa 2

      cai ông nội đó thưc là ac đọ không hiu ông nghi ji nưa...có tâm thần thi củng đâu đên mưc lùm thế ...thật là ác nhân tâm wá đi

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      • P Ngoại tuyến
        phongdl Hành khách
        Toa 3

        Bé trai tử vong vì bị bố thả xuống suối

        Chiều 12/9, gia đình tìm khắp nơi không thấy bé Hùng nên báo công an. 4 ngày sau, thi thể em trai 4 tuổi này được phát hiện, còn người bố lúc này mới thú nhận đã vứt con xuống suối do không thể nuôi ăn.
        Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 15/9, người dân xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), phát hiện thi thể cháu Lưu Minh Hùng trên dòng suối gần nhà.
        Từ khi cháu được báo mất tích, cơ quan chức năng và người dân tìm khắp nơi nhưng chỉ phát hiện đôi dép của bé bên bờ suối cách nhà khoảng 200 mét. Bất ngờ sau khi phát hiện thi thể cháu, người bố tên Lưu Càn Danh thừa nhận với công an là ông vứt con xuống suối vì không có gì để nuôi con.
        Theo cơ quan chức năng, có khả năng ông Danh bị bệnh tâm thần nên mới hành động như thế. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và sẽ đưa người cha đi giám định thần kinh.
        Quốc Dũng

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          6
        • 2 Ngoại tuyến
          2lua Hành khách
          Toa 4

          cha mà thế đấy...... biết ko nuôi đc thỳ đẻ làm j`? đẻ ra thỳ phải có nghĩ vụ chăm sóc chứ............
          đúng là ko có tình người

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
          Ghi chú của Trưởng ga
          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
          Lấy vé mới Trình vé

          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.461 hành khách

          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

          Powered by NodeBB Contributors
          • Bài viết đầu tiên
            Bài viết cuối cùng