Nói thiệt nhé! TP Đà Lạt có khí hậu thích hợp để phát triển nhiều loài hoa mà các nơi khác không có được. Nhưng phải nói là Đà Lạt chỉ có hoa đẹp ở trong công viên, các khu du lịch, vườn hoa tư nhân, ban công, cổng, tường nhà người dân (không phải tất cả) chứ ở giữa các con lươn, lề đường thì hoa có được trồng đấy nhưng không đẹp nếu không muốn nói là trông thật là thảm hại do không được chăm sóc.
Ví dụ đơn giản như vườn hoa thành phố, nơi mà đáng ra phải được trưng bày nhiều loài hoa đặc trưng, nhưng nếu bạn không vô khi bán hoa tư nhân thì bạn sẽ thấy các loài hoa ở đây chẳng khác gì các khu du lịch khác, cây thì có nhưng hoa thì không, xơ xác. Hồ trồng bông súng thì,...."hoa ghen thua thắm rác hờn kém đen"!

📖 Trang viết
Đà Lạt - thủ phủ của các loài hoa
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online