Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. Hoa nông sản khoe sắc hấp dẫn du lịch
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 12.09.2009 Vé số DLH-2009-4269

Hoa nông sản khoe sắc hấp dẫn du lịch

Hành khách
phongdl
Khởi hành
12.09.2009
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài, khi đến Đà Lạt thường tìm đến các nhà vườn vùng thôn dã để thưởng ngoạn, rồi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ thú về màu sắc, hình dáng... của các loại nông sản. Chúng tôi đang lang thang trên đường cùng một nhóm khách người Đức, bất chợt gặp một luống hoa ngò. Cả hội ngẩn ngơ chiêm ngưỡng, chụp hình... Những bông ngò bé li ti, màu phơn phớt tím, nhỏ xíu nhưng không hề yếu đuối, bé tí tẹo nhưng không kém phần kiêu hãnh. Trông chúng đẹp mê hồn.


    hoa ngò


    hoa cà chua


    hoa atiso

    Một lần khác, chúng tôi như bị mê đi bởi màu trắng tinh khiết của những đóa hoa đậu Hà Lan e ấp trong những kẽ lá xanh, trên một thân dây leo, với những "cánh tay" nhỏ xíu như sợi chỉ bám vào choái, chúng có một vẻ đẹp rất cuốn hút bởi tác hợp của tạo hóa giữa hai màu trắng và xanh...

    hoa đậu hà lan

    "Gió đưa bông cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay". Tại sao bông cải lại đi vào ca dao, dân ca từ thuở xa xưa? Và ngay cả bây giờ, nó vẫn còn là cảm hứng cho những ca từ của mùa xuân? Chỉ khi ngắm những bông cải, chúng tôi mới "ngộ" ra thâm ý của người xưa: Ở miền Bắc, rau cải xanh được gieo vào mùa xuân, trên những bãi bồi ven triền sông vào tháng ba âm lịch, khi những đợt rét nàng Bân tràn về, những bông cải run rẩy hé nở trong sắc trời đầy sương giá... Vì thế, với cái lạnh Đà Lạt, du khách có thể bất chợt gặp những nụ vàng tươi xinh của bông cải bất cứ lúc nào...


    hoa cải


    hoa củ cà rốt

    Hoa của giống bí rợ cũng thu hút người nhìn bởi màu vàng, nhưng là màu vàng vừa rực rỡ, vừa đằm thắm. Bông bí chỉ nở vào buổi sáng, khi những tia nắng làm tan đi các hạt sương là lúc bông bí như bừng sáng. Bí Đà Lạt cùng với 600 ngàn tấn quả, đang tạo cho thành phố một vẻ đẹp kỳ thú khác bên cạnh những loài hoa tạo nên Đà Lạt...


    hoa bí
    Hiện nay, loại nông sản đang thu hút một lượng lớn du khách đến thưởng thức và tìm mua làm quà là dâu tây. Và cảm giác được tận tay hái những quả dâu tây chín mọng tại vườn thật là thích thú. Bao nhiêu người trên thế giới đã được ăn trái dâu tây, uống rượu dâu tây... song, có bao nhiêu người biết đến cây dâu tây? Bao nhiêu người được tự hái trái dâu tây?... Đó là điều mà nhiều nhà vườn Đà Lạt đã làm thỏa lòng du khách: được hái và được ăn tại vườn...


    dâu tây

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • D Ngoại tuyến
      dalatcuatoi Hành khách
      Toa 2

      lần đầu thấy những hoa này , đáng yêu quá à !

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • S Ngoại tuyến
        sinhviendalat Hành khách
        Toa 3

        có khi nào gọi là hoa dâu tây ko nhỉ? hahaha zui zui :)

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          3
        • N Ngoại tuyến
          namkute Hành khách
          Toa 4

          hix.....nhìn dễ thương wé đi....dàn dâu nhìn shướng thiệt....

          p/s: - cánh đồng hoa cải đẹp wá....chụp ảnh cưói ở dei thì đẹp tuyệt vời

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Q Ngoại tuyến
            Quoc1368 Hành khách
            Toa 5

            **mấy trái dâu tây nhìn ngon quá...^^
            **

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              1
            • H Ngoại tuyến
              hoangtuxusuongmu Hành khách
              Toa 6

              nhìn hoa nào cũng đẹp, vậy mà từ lâu mình không phát hiện ra, cảm ơn phong_dl nha.

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • P Ngoại tuyến
                phongdl Hành khách
                Toa 7


                hoa khoai tây

                hoa khoai lang

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • M Ngoại tuyến
                  Mr_Kute Hành khách
                  Toa 8

                  Hình dâu tây chín đỏ mọng ấy, vừa đẹp mà còn ....thèm nhìn thật, ăn thật nữa,hic

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • N Ngoại tuyến
                    nonameki Hành khách
                    Toa 9

                    Chào bạn mình rất thích vào những nhà vườn này bạn có thể cho mình địa chỉ để mình ghé không 2/9 này minh đi đà lạt.
                    cám ơn bạn.

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                    Ghi chú của Trưởng ga
                    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                    Lấy vé mới Trình vé

                    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                    Powered by NodeBB Contributors
                    • Bài viết đầu tiên
                      Bài viết cuối cùng