Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Hài cốt 200 tuổi chết uất ức nên xác khó tiêu còn tươi máu
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 11.09.2009 Vé số DLH-2009-4245

Hài cốt 200 tuổi chết uất ức nên xác khó tiêu còn tươi máu

Hành khách
phongdl
Khởi hành
11.09.2009
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm tiềm năng con người, Liên hiệp các Hội KH&KT VN cho biết: trường hợp này không phải là hiếm gặp trong lịch sử và hoàn toàn có thể lý giải cả về góc độ khoa học và tâm linh.

    Hài cốt 200 tuổi còn tươi máu

    Thưa ông, một bộ hài cốt được chôn cách đây gần 200 năm mà khi sang cất tiểu thấy xương vẫn còn dính máu tươi thì có phải là hiện tượng kỳ dị không?
    Hoàn toàn không. Lịch sử đã từng ghi nhận những trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ, thời vua Lê Chiêu Tông sang Trung Quốc, vua Càn Long coi kinh chỉ tiếp Quang Trung mà bỏ rơi Lê Chiêu Tông nên ông này uất hận đến chết. Sau này cải mả, mặc dù xương cốt của Lê Chiêu Tông đều tan rã hết nhưng trái tim thì vẫn còn máu tươi nguyên. Điều này đã được chính sử ghi chép cẩn thận.
    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định, những bộ hài cốt hàng trăm năm vẫn dính máu là có thật. Ảnh: T.G

    Thông tin về bộ hài cốt của một giáo dân cách đây gần 200 năm ở Nam Định, khi cất sang tiểu vẫn thấy xương dính máu đã khiến nhiều người hiếu kỳ không quản ngại đường xa, thậm chí cả từ trong Nam ra, tới chứng kiến thực hư.

    Nhiều người còn đồn đại về khả năng “cầu được ước thấy” khi trực tiếp đến tận nơi, sờ vào nắp quan tài.

    Để tìm hiểu thực hư, PV đã về xã Trực Hùng (Trực Ninh, Nam Đinh) nơi hiện đang lưu giữ hài cốt không đầu giáo dân tên Phêrô Đỗ Tựu.

    **
    Mảnh vải gói hài cốt chữa bách bệnh?**

    Cách TP Nam Định khoảng 40 km, tại thị trấn Liễu Đề, ai cũng nghe nói về những đoạn cốt (xương) dính máu tươi của giáo dân này. Hơn thế, nhiều người còn tin rằng chỉ cần lấy được một mảnh vải gói cốt của người này thì có thể chữa khỏi nhiều bệnh.

    Ô tô nối đuôi nhau tới xem bộ hài cốt, náo động cả một vùng quê.

    Bà Vũ Thị Liên, bán nước tại thị trấn Liễu Đề cho biết: “Cách đây gần hai tháng, người ta nghe tin đổ xô về cầu xin phù hộ mỗi lúc một đông, nhất là vào ngày cuối tuần”.

    Khi tới xã Trực Hùng, trước mắt chúng tôi là một dãy dài dằng dặc ô tô nối đuôi nhau. Dù đã trưa nhưng vẫn còn rất nhiều người ở các tỉnh xa vừa tới. Đa số mọi người đến đều mua một vật gì đó (có thể là chai nước, bó hoa, khăn mặt, khăn tay hoặc bất cứ thứ gì có trên người) rồi vào nhờ người xoa lên nắp quan tài đậy kính. Có người còn xoa mũ bảo hiểm lên nắp quan tài với ý muốn đi đường tránh được tai nạn.

    Nhiều người có bệnh chữa lâu năm không khỏi bỏ cả bệnh viện về đây cầu khấn. Anh Nguyễn Thế Thắng ở xã Quang Vinh (huyện Ân Thi, Hưng Yên) từ sáng sớm đã đưa đứa con thứ ba bị liệt hai chân tới đây. “Cháu sinh ra được 6 tháng thì tôi phát hiện ra cháu bị bệnh, điều trị ở Viện Nhi ba năm rồi cũng không giảm. Tôi từng đưa cháu sang cả Nhật để chữa cũng không ăn thua. Nghe ở đây chữa bệnh thiêng lắm nên tôi đưa cháu tới và tin là có thể khỏi được”.

    **
    Bị hành quyết từ thời vua Tự Đức**

    Theo ông Bùi Công Thụ - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Lác Môn của xã Trực Hùng, giáo dân có tên Phêrô Đỗ Tựu cùng 7 giáo dân khác sống vào khoảng những năm 1838 -1867, thời vua Tự Đức.

    Hình ảnh bộ hài cốt trong quan tài và người dân hiếu kỳ. * Ảnh: X.Trung*

    Lúc đó, những người theo đạo được coi là “trái với tự nhiên” (theo tuyên cáo của vua Tự Đức), nên sẽ bị hành quyết (chém nửa người, chém đầu), ông Đỗ Tựu cũng nằm trong số những người xấu số đó.

    Sau khi bị chém đầu, ông và 4 người khác được chôn cất tại xã, cho tới năm 1958, hài cốt các ông được bốc sang Đài (mộ chôn tập chung) nhưng không mở quan tài. Cho tới ngày 4/7/2009, 5 ông được sang cất để chôn riêng.

    Nhiều người chờ đợi bên ngoài chờ tới lượt được vào tận mắt chứng kiến hài cốt của ông Đỗ Tựu.* Ảnh: X.Trung*

    Trong quá trình bốc hài cốt, duy chỉ có hài cốt ông Đỗ Tựu là có biểu hiện lạ thường, các đốt xương dính máu và được sang cất riêng với mục đích để cho người theo đạo tới cầu nguyện.

    Bên trong quan tài ông Đỗ Tựu, sau khi mở nắp thì không thấy đầu mà chỉ thấy một hộp nhỏ, nhiều người cho rằng trong đó là xương đầu nhưng khi mở thì chỉ thấy nhiều đoạn xương nhỏ có dính máu.

    Những hiện tượng này hiện chưa lý giải được.



    Hài cốt 200 tuổi dính máu: Chết uất ức nên xác khó tiêu

    **
    Dịch vụ ăn theo mọc như nấm**

    Ăn theo dư luận, nhiều người dân trong xã Trực Hùng đã mở hàng loạt hàng quán hai bên đường dẫn vào trụ sở UBND xã để kinh doanh. Nhiều tệ nạn như cướp giật, móc túi cũng đã diễn ra.

    ![](http://bee.net.vn/dataimages/200909/original/images102499_3.jpg)
    


    Nhiều người cọ mũ bảo hiểm lên quan tài để khỏi tai nạn. Ảnh X.Trung

    Đường dẫn vào sâu trong xã hiện đã ngập trong rác, dịch vụ ăn uống mọc lên như nấm ngay cạnh cổng nhà thờ. Việc mất trật tự, ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra, nguyên nhân chủ yếu do các chủ quán bày bán ngang nhiên hàng thờ cúng giữa đường.

    Ông Hoàng Tiến Trung - Trưởng công an xã Trực Hùng cho biết: “Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi vẫn thường xuyên nâng cao cảnh giác, đề phòng những kẻ lợi dụng cơ hội để tuyên truyền kích động nhân dân. Hai tháng qua, có rất nhiều người các nơi tới cầu nguyện”.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Trực Hùng khẳng định, việc chữa bệnh ở đây chỉ là tin đồn. “Có mấy người trong miền Nam cũng gọi điện ra cho tôi hỏi có đúng như thế không và đòi ra tận đây”.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      luongnguyen Hành khách
      Toa 2

      nhìn như phẩm màu ấy nhỉ....

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        Alin Hành khách
        Toa 3

        :burn_joss_stick: Bà con hãy để người đã khuất yên nghĩ nào !

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          bé_đoan Hành khách
          Toa 4

          Có nhiều cách lý giải về hiện tượng này ....! về mặt khoa học và tâm linh...! Nên nhìn theo 2 mặt của vấn đề đi mà....! :D

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            agnih Hành khách
            Toa 5

            Anh Phongdl đặt cái tên topic giật gân quá - "chết uất ức" :biggrin:
            Cám ơn a nhiều , ráng phát huy nhá !

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              changmap_1990 Hành khách
              Toa 6

              mấy ngueoei này ác wa ....200 năm ui mà không để ngươi ta iwn mà đem trưng bày đẻ naươi khac bới móc

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
              Ghi chú của Trưởng ga
              Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
              Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
              Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
              Lấy vé mới Trình vé

              Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

              10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

              Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

              Powered by NodeBB Contributors
              • Bài viết đầu tiên
                Bài viết cuối cùng