Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Người Đà Lạt
  5. Tú Anh Đà Lạt làm hoa hậu
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.09.2009 Vé số DLH-2009-4216

Tú Anh Đà Lạt làm hoa hậu

Hành khách
dalatcuatoi
Khởi hành
08.09.2009
Sân ga
Người Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    dalatcuatoi Hành khách
    Toa 1

    (Zing)- Không chỉ đắt "sô" quảng cáo, Kelly Nguyễn Thụy Tú Anh (Đà Lạt) mới đây đã nhập vai hoa hậu trong phim "Bước chân hoàn vũ".

    • Từng khẳng định không theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp nhưng bạn đang chuẩn bị ra mắt một số ca khúc mới?
    • Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng có duyên với anh Thiên Minh. Mình cảm thấy hợp và làm việc rất ăn ý với anh ấy. Nhưng điều quan trọng nhất là mình muốn làm mới bản thân, không muốn người khác nhắc tới Kelly thì chỉ có hình ảnh trên mạng, mà còn có sự xuất hiện thực tế hơn.
    • Tại sao bạn lại chọn người kết hợp là Thiên Minh mà không phải một ai khác nổi tiếng hơn như Tim, Wanbi Tuấn Anh…?
    • Vì với mình, Thiên Minh là một người bạn tốt, anh ấy luôn chỉ bảo mình những điều nhỏ và chưa bao giờ nản lòng trước những thiếu sót do thiếu kinh nghiệm trong âm nhạc của mình.

    • Sau ca khúc này Kelly có tiếp tục thu âm thêm nhưng bài hát khác?

    • Tiếp theo Bước theo em sẽ là một ca khúc của anh Tú Trung có tên Phía sau nụ cười. Trong bài hát này, mình sẽ chỉ hát mấy câu thôi nhưng có một đoạn thoại với Thiên Minh rất ấn tượng.

    • Mới đây, Kelly cũng đi đóng phim nữa, bạn bật mí một chút về bộ phim này nhé?

    • Đó là phim Bước chân hoàn vũ, có sự tham gia của rất nhiều sao như chị Mai Thu Huyền, Lý Nhã Kỳ, Cao Thái Sơn, Kasim Hoàng Vũ... Phim dài 30 tập, kể về số phận của những người đẹp đoạt giải trong một cuộc thi hoa hậu.

    • Về vai diễn của bạn trong phim thì sao?

    • Trong phim này mình vào vai một cô hoa hậu trẻ tuổi luôn hướng đến lối sống trong sạch. Trong khi những người đẹp khác dính vào các cạm bẫy của cuộc sống thì nhân vật của mình lại vượt qua mọi trắc trở để giữ gìn nhân cách.

    • Lần đầu tiên đóng phim, lại sánh vai với các diễn viên chuyên nghiệp, bạn cảm thấy như thế nào?

    • Mình đã từng đi casting khá nhiều phim, nhưng đây là bộ phim đầu tiên mà mình có một vai diễn xuyên suốt nội dung. Lúc đầu mình khớp lắm, nhưng các anh chị đã rất tận tình giúp đỡ nên mình nhập vai dần và công việc đã hoàn thành rất tốt.

    • Chia sẻ một vài tình huống không thể nào quên của bạn khi tham gia bộ phim "Bước chân hoàn vũ" nhé?

    • So với nhân vật trong phim thì mình còn khá nhỏ tuổi, và để đóng đạt hình ảnh một cô hoa hậu, điều khó khăn nhất đối với mình là hóa trang thành một người lớn hơn, về nét mặt, về các số đo cơ thể.
      Và cảnh phim đáng nhớ nhất là nhân vật mình đóng chết, lúc đó mình nằm trên băng ca bệnh viện để mọi người khiêng ra ngoài. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ mình phải đương đầu với những tình huống đối mặt với tử thần, nhưng qua vai diễn này, mình cũng nhận ra rằng cuộc sống thật nhiều ý nghĩa và bản thân phải luôn cố gắng để mỗi ngày là một niềm vui.

    • Đã có khá nhiều hot girl đóng phim, nhưng không phải ai cũng thành công, thậm chí có người còn bị giảm hình tượng bởi diễn quá dở, bạn có sợ điều đó sẽ xảy ra với mình?

    • Đã nhận lời đóng phim thì mình không còn e ngại nữa. Mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau, mình nghĩ vai diễn này phù hợp với mình và mình đã cố hết sức để diễn.

    • Dường như Kelly đang rất bức xúc vì lại tiếp tục bị mất blog?

    • Đúng rồi, mình rất không vui khi người khác mạo danh mình để giao lưu, kết bạn và đưa ra những thông tin sai về bản thân mình. Đến thời điểm này thì mình vẫn không nhận được lời nhắn nào. Mình đang có nhiều việc quan trọng phải thực hiện cho đúng kế hoạch nên vẫn chưa dành được thời gian tạo blog mới.

    • Làm việc nhiều như thế, bạn dành thời gian thế nào cho gia đình và bạn bè?

    • Ngoài những lúc làm việc thì mỗi tối mình đều dành thời gian đi ăn uống, dạo phố với bạn bè. Mình sống xa nhà, ở Sài Gòn một mình nên bạn bè đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng mỗi tháng mình sẽ về Đà Lạt khoảng hai lần để thăm bố mẹ, người thân.

    • Và những khoảng lặng riêng cho bản thân thì sao?

    • Đó là lúc mình về với gia đình, được ăn những món ngon mẹ nấu và cười đùa với mọi người trong ngôi nhà thân yêu. Ở TP, thì mỗi buổi tối về, mình tự suy nghĩ về những công việc mình đã và đang làm, rồi tự dọn dẹp nhà cửa... những việc nhỏ như thế khiến mình cảm thấy bớt mệt mỏi.

    (theo Zing.vn)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • N Ngoại tuyến
      namkute Hành khách
      Toa 2

      đẹp thì đẹo thịt....nhưng nghe đồn học vấn ýk ẹ....

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng