**** Đầu tiên..cham xin lỗi đã chậm trễ post hình vì mấy hôm miệt mài theo Tù trưởng, trưởng ban "ngậm đắng nuốt cay" trên ấy...mãi hôm nay (Thứ 4 ngày 29/7/2009, rời ĐL lúc 12:9 p:m đến SG lúc 22:30 p:m) cham về tới căn cứ...
Cham Lão xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác hai bên nội - ngoại gần xa đã tham gia chuyến đi hôm ấy...vì đây là lần đầu tiên cham tham gia, cùng vai trò phó nháy bán nghịêp dư phong trào => nên có gì sai sót - tè le tội - mong bà con niệm tình cham tèo bỏ qua....xin cảm ơn...xin cảm ơn...Hùmzz.### .hàzz...
p/s: để đảm bảo bà con không ngáp khi chiêm ngưỡng những kỳ quan, những mỹ nhân, những anh tài, xinh trai...xinh gái...cham post thêm một chút bình loạn...mong nhận được sự phê phán nhịêt tình của pà con...hùmzzz...
chú ý:
- pà con click vô hình sẽ open full size..
- Full version: ==> http://s163.photobucket.com/albums/t298/mrchamteo/
- Cham sẽ post theo từng chủ đề nha, mời pà con đón xem ngày mai....
Tấm đầu tiên...cham lão mở hàng nha....

Tù trưởng kéo cả bọn đi tìm niềm vui cho bao tử...


Tấm thứ 3..Tù trưởngcheck out banner đẹp xấu ....

Tấm thứ 4...

Tấm thứ..hôk bít Tù truởng và Hiếu 88 zụ gì...

Thứ...zữ chưa....

thứ.....

tiếp....

theo...khí thế nào...

và....hi...

nhe răng....

đố bà con qua cửa xe là ....gì gì...??

ấy đang phát động phong trào...vì một thế giới không tùm lum....hì hì

Một ngôi chùa trên đường đi...xa xa xa...xa ..

Đột nhiên...ninjz xuất hiện....

Ninja có đề phòng đói đem theo....:verycraz:

Nhưng rừng rú nhiều lương thực..chỉ tội không đem theo Water gum...ùm chéo mấy chú này....hè hè...

Vậy là đây..dàn đồng ca hợp xướng mang tên "cầu đỏ" đã đón tiếp chúng ta...bèn bèn bèn...ầm ầm....

Một câu kinh cầu hạnh phúc vang lên, một bài thánh ca buồn cho những đôi tình nhân yêu nhau về núi....

bọn trẻ trong làng nhốn nháo chờ đoàn ta (cái này cham tưởng tượng...hí hí...)

Hông biết phải "hai đứa trẻ" của Thạch Lam đây không ta ?? hự hự...hù

Ý ai mà có duyên vậy te....hí hí:jump:

vậy là sau vài tiếng đi rong đoàn cũng đèo được những phần quà nho nhỏ đến nơi...

Không tên......



không bình luận...



Trong đây có 2 người iu - thương Cham nha...hí hí.....:snog: nhưng mà 3 tấm này góp lại thành một truyền thuyết...bà con cho ý kiến nha...
1-

2-

3-

**Suy tư tí: 3 cô cười te te xa nhau sao ấy ==> rồi ấy đen khóc..ấy sọc trắng nghẹn ngùn.g...trong khi ấy vàng vẫn te toét...(nghi ngờ wá)...cuối cùng 3 ấy lại gần nhau..nhưng ấy vàng hơi hối tiếc gì đó...hí hí...nhưng cham lại được 2 ấy iu-thương..hì hì...(theo bài hét của nhỏ ơi bày...)
rồi bà con xem nhỏ ơi bơ bơ luôn...

tình hình rất là tình hình....
Quay lại vấn đề chính...cham mời bà con bình loạn nhe.....anh Phương thiệt là....




Hình ảnh này thiệt cham pótay...quá thắmn thiết....

Cô bé ngây thơ luôn...

Rồi lại cười...nhưng chủ nhà cười hạnh phúc....

Tù trưởng và trưởng ban....

Cham không nhớ ai đây.....

Trăng vàng vẫn còn vui sau truyền thuyết 3 cô gái hồi nay....hè hè...

hết hơi....

Sao chị kia lại quay lưng im ru luôn....làm em nhỏ ngớ người...

tiếp....

theo...


ông chú này....hí hí...

có một thôn chưa đếp kịp, Phương trao lại cho chú trưởng gì gì văn hóa xã những phần quà còn lại...(cũng vui hen a Phương...tuy chiều cao hơi chênh lệch...)

Hiếu phụ một tay...

Và sau đây là phần văn nghệ của Lục ca - "Màu xanh tình nguyện"...vỗ tay.....:cool2:

và phần đơn ca của bé...rất ngây thơ....

không biết bình loạn sao luôn, 2 thành viên rất cool...rất nhiêt tình...rất rất....:rambo:

một cô bé cham chộp lén được..khi mọi người hát bên trong thì cô bé ngồi fất fơ cái lá....không bít hát vu vơ rạng ngời gì áh..cham không hiểu (hiểu được chắc cham cũng được anh chị trao quà)....len.g lén.g...

và sau đây là phần trình diễn của cây nhà lá vườn....live show...bắt đầu..cham không bình loạn nhá...

















và bên ngoài hội trường......

--->> hên xui cham và trưởng ban....

rồi cuộc vui nào cũng tàn...
trâu vàng tương tư dòm tụi nhỏ nè....

và đây....tan trường.....






Hi quá thành công...trai đẹp đây....

nào ta cùng trở về...

Khát quá rồi.....

fê...fê....:nhiumay:

....................
Mãi sau trên đường về đoàn te ghé qua làng H'Mông....

sau đây vài tấm hình dân trong làng......:cool2:




**** Hàng hiếm đây...cham chộp được cảnh 3 người đè một người ra hớt tóc....cham đứng dòm một lát..tự nhiên họ ngưng hớt luôn.:nhiumay:...không bít lúc mình đi có hớt tiếp không....hay thấy đầu cham chơi model wằng wại..họ copy mẫu...:verycraz:...hehehe....:cool2:

và đây....

Ước gì ...tự nhiên nhìn lại thèm ngôi nhà và những đứa trẻ ghê luôn.....


ai mà nhí nhãnh kinh luôn....:rambo:

SSô trai xinh - gái đẹp nè nha.....:010104_emA7_prv[1]:



Tự nhiên cả làng kéo ra xem luôn....hehehe....:040106YA18_prv[1]:

Rồi cuối cùng ai cũng fê...chợp mắt tí lấy sức về chiến đấu cùng Tù trưởng....hì hì...

Trâu vàng nhí nhãnh kinh luôn....

đến nôi chú này cũng ngạc nhiên....:060105_emYA51_prv[1

tác phẩm của chú khỉ thì phải.....hehe....

Cuối cùng đoàn ta cũng đến nhà.....

*** Cham mượn tạm trái tim trong quán cafê ( Tù trưởng dẫn đi)...để khép lại lời kết.
Ai trong chúng ta cũng có một niềm đam mê, một tình yêu...có thể người bên trái, có thể người bên phải...có thể cả hai bên...và một niềm tin vào cuộc sống, sự sẽ chia và kỳ vọng vào một ngày mai tươi đẹp....hết văn (T5 - 03:45 a:m)...tuy quá vô duyên....hì hì....phần bình loạn hay lắng đọng dành riêng mỗi người..........:120105YA60_prv[1]:
