mai mốt con đường đó sẽ rực hoa mai anh đào chắc sẽ đẹp lúm dey ! giống như bên Nhật bản ak' ^_^
Trồng 56.000 cây mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm
-
Đà Lạt: trồng mới hơn 500 cây mai anh đào
**TTO - Ngày 27-7, Ban quản lý dự án Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã tiến hành trồng mới 500 cây mai anh đào tại khu du lịch này. **
Mai anh đào Đà Lạt quyến rũ du khách thập phương
Đây là một phần của dự án xây dựng “Không gian mai anh đào” tại khu du lịch nằm dưới chân núi Phụng Hoàng (TP Đà Lạt) với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỉ đồng, trong đó 1,3 tỉ đồng là vốn nhà nước, phần còn lại do các nhà đầu tư trong khu du lịch đảm trách.
Ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc ban quản lý khu du lịch này, cho biết qui mô dự án lên đến 113ha và 56.000 cây mai anh đào sẽ được trồng mới tại đây. Và mai anh đào cũng sẽ được chia ra trồng nhiều đợt, đợt đầu là 15.000 cây (500 cây/ha) và đến năm 2013 toàn bộ số mai anh đào trong dự án phải được trồng xong để đến năm 2015 loài hoa đầy quyến rũ này sẽ tạo thành một không gian hoa đào đầy ấn tượng cho du khách thưởng ngoạn.
Cũng theo ông Thành, khu du lịch còn dành ra 30ha để trồng mới mai anh đào cho diện tích ở các sườn đồi, thung lũng dưới chân núi Phụng Hoàng, cạnh thác Bảo Đại và ven hồ Tuyền Lâm. Những khu vực có cự ly sát mặt nước 30m trở vào đều buộc phải trồng loài hoa này, và đó là điều khoản bắt buộc cho bất cứ nhà đầu tư nào khi đầu tư vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm.VÕ TRANG
-
**Mơ về rừng đào Đà Lạt
**TT - Tôi đang mơ về lễ hội hoa mai anh đào tại Đà Lạt vào năm 2015! Nghe nói trên đó đã bắt đầu chương trình trồng 56.000 cây mai anh đào. Chà, mai này xuân về cả cánh rừng đào nở rộ đẹp ngất ngây cho người yêu Đà Lạt khắp nơi thêm yêu mến thành phố sương mù này...
- Đó là một tin vui. Nhưng mong anh chớ hào hứng quá. Tui đã từng mừng hụt vì nhiều chương trình “đầu voi đuôi chuột” rồi, hồi đầu nghe rất đã, nhưng đợi hoài chẳng thấy tới đâu...
- Nhưng tui nghĩ tui đang mơ giấc mơ, đang hứng khởi với niềm hi vọng của nhiều người - những ai có nhiều kỷ niệm, tình cảm với Đà Lạt. Có ông bạn già một hôm đứng dưới những cội anh đào hồng rực giữa thủ đô nước Mỹ đã mơ về những rừng đào Đà Lạt. Ông bạn này nghe tin Đà Lạt trồng mai anh đào chắc sẽ mừng lắm. Với những tâm tình như thế, chúng ta có quyền đòi hỏi và tin rằng chương trình sẽ được làm đến nơi. Đà Lạt sẽ có những rừng mai anh đào.
- Nhưng chúng ta cũng phải làm cái gì cụ thể chứ, đâu thể chỉ đứng nhìn, hi vọng rồi... thôi! Sao không có kế hoạch tổ chức cho du khách, những bạn trẻ khi đến thăm Đà Lạt chung tay góp công, góp của xây dựng những rừng mai anh đào tương lai nhỉ? Mà này, sao bữa nay ông quên mấy vụ đùi gà quá đát, kẹt xe, đường ngập... để bay bổng với hoa đào Đà Lạt vậy?
- Thì cũng phải nhìn tới tương lai mơ mộng, cũng phải có lúc nhìn lên trời xanh mây trắng mà ước mơ bay bổng. Chứ lúc nào cũng nhìn xuống đụng toàn chuyện nhức đầu, mệt lắm! Ông có thấy mơ về rừng đào Đà Lạt tự dưng thấy vui hẳn lên không?
BÚT BI
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập