
Phong trào “nhà nhà nuôi heo” đã biến Liên Hiệp – một xã trù phú với những vườn cà phê xanh mát quanh nhà tại Đức Trọng thành một khu dân cư có mức độ ô nhiễm môi trường trầm trọng kéo dài cả chục năm nay!
Nằm trong một con đường đất nhỏ với vườn cà phê bao quanh, căn nhà nửa xây nửa gỗ sân trước phủ xi măng rộng rãi của vợ chồng ông BVT tại thôn An Minh xã Liên Hiệp trông thật thanh bình. Nhà vợ chồng ông làm từ năm 1984 và cả gia đình ông đã gắn bó gần như cả đời nơi đây. Bao năm sống với vợ chồng ông nay mẹ ông phải di tản vì thở không nổi do mùi… thối từ chuồng heo nhà bên cạnh đưa sang.
Ông T cho biết , năm 2008 theo phong trào nhà nhà nuôi heo ở đây, nhà hàng xóm đã cho mọc lên một chuồng heo ngay cạnh rào nhà ông. Không chịu nổi mùi phân heo ngày ngày xộc vào nhà , ông khiếu nại lên chính quyền xã. Đại diện chính quyền xuống yêu cầu nhà bên cạnh xây một bức tường chắn. Tường cao 2 mét xây nên , nhưng chỉ chắn được tầm nhìn, còn mùi hôi thì vẫn như thế, thậm chí còn thối hơn vì hàng xóm mở rộng chăn nuôi. Ban ngày lẫn ban đêm, mùi hôi ngập ngụa nhà ông , len vào tận bàn ăn, buồng ngủ. Bà cụ mẹ ông không ngủ được, hai vợ chồng ông phải đưa mẹ đi sơ tán tận một nhà người thân ở Định Quán - Đồng Nai. Trường hợp như ông BVT ở Liên Hiệp, chỉ là một ví dụ.
Nằm gần ngã ba Liên Khương, trên đường vào Lâm Hà, Liên Hiệp là một xã vào loại “giàu” của huyện Đức Trọng. Với 2350 hộ , trên 11600 nhân khẩu sinh sống ở 7 thôn, thế mạnh của Liên Hiệp là cà phê (gần 1000 ha/3580 ha đất tự nhiên) và chăn nuôi heo gà. Theo thống kê của xã, đàn gà của xã trên 150 nghìn con, còn heo trên 50 nghìn con. Ông Trương Văn Tường - Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đàn heo của xã chiếm khoảng 50% tổng đàn heo của toàn huyện Đức Trọng.
Điều đáng nói là hầu hết heo gà trên đều phát triển ngay trong các khu dân cư, trong đó có cả những trang trại nuôi đến cả nghìn con heo gây ô nhiễm cả vùng bất chấp sức khoẻ cùng sự phản đối mạnh mẽ của những người dân trong vùng. Trong cuộc làm việc với chúng tôi, ông Hồ Quốc Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp đã phải thừa nhận “ô nhiễm môi trường là tồn tại , yếu kém của xã”. Sự xử lý của xã hiện nay vẫn cứ là “vận động”: vận động người dân không tăng đàn, vận động các hộ chăn nuôi lớn ra khỏi khu dân cư, vận động xây bioga, buộc xây bờ tường ngăn khu chăn nuôi với nhà dân… Nhưng bờ tường không thể ngăn được mùi hôi và trong thực tế không ít trại nuôi heo khi chúng tôi đến cũng chẳng có bờ tường ngăn cách gì cả, nước thải không xử lý cứ vô tư chảy tự nhiên ra vườn,
Trước bức xúc của người dân Liên Hiệp về chuyện ô nhiễm môi trường sống, huyện Đức Trọng gần đây đã xúc tiến việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung tại thôn Ganreo của xã Liên Hiệp. Theo ông Phan Văn Báu - Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, huyện sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để hoàn tất hạ tầng 15 ha khu chăn nuôi tập trung này từ nay đến cuối năm để có thể đứa vào sử dụng đầu năm tới . Nhưng có một điều rõ ràng mà huyện và cả xã đều nhận thấy là khu chăn nuôi tập trung này dù có hoàn tất đến 30 ha theo quy hoạch thì cũng không thể chuyển hết các hộ nuôi heo lớn của Liên Hiệp đến đây vì tổng đàn heo của xã quá lớn. “Chúng tôi khuyến khích người dân phát triển trang trại chăn nuôi ra xa khu dân cư trên 1km , chính quyền sẽ cố gắng tạo điều kiện cho người dân tự đầu tư”- ông Báu nói. Theo ông Báu, huyện đã chỉ đạo các địa phương, yêu cầu các hộ nuôi heo , nhất là các trang trại nuôi heo lớn phải xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh chung, phòng chống dịch bệnh, yêu cầu địa phương quản lý chặt chuyện này , nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế .
Theo báo LÂM ĐỒNG