Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Sinh viên tạt a-xít thầy giáo
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 25.08.2009 Vé số DLH-2009-4044

Sinh viên tạt a-xít thầy giáo

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
25.08.2009
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Vụ việc xảy ra ngay tại giảng đường trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) TP.HCM, thuộc địa bàn P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, vào đúng buổi học đầu tiên hôm qua 24.8, khiến dư luận hết sức phẫn nộ về hành vi tàn nhẫn của hung thủ.


    Thầy Đặng Hữu Dũng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

    Hung thủ là Trần Xuân Thanh (28 tuổi, quê Thanh Hóa, sinh viên (SV) khoa Cơ khí công nghệ - khóa 28CC, đã học xong chương trình từ năm 2006) và nạn nhân là thầy Đặng Hữu Dũng, Phó khoa Cơ khí trường ĐHNL. Thầy Dũng bị bỏng nặng ở lưng, ngực, tay, chân..., sau khi đưa đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức (BV Thủ Đức) được chuyển đến BV Chợ Rẫy cấp cứu.

    Vụ tạt a-xít còn làm bị thương hơn chục SV khác do a-xít bắn vào hoặc dính a-xít khi bắt giữ hung thủ; trong đó SV Vũ Văn Tuyền (23 tuổi) bị a-xít văng vào mặt, 2 mắt... cũng được chuyển đến BV Chợ Rẫy cứu, 5 SV khác đang được điều trị tại BV Thủ Đức...

    Cố tình truy sát

    Nằm trên giường bệnh, thầy Dũng vẫn còn sốc, nhất là khi vụ việc rơi vào ngày đầu đứng lớp của năm học mới. Thầy kể lại sự việc: “Khi đang giảng bài ở phòng R302, tôi thấy Thanh thập thò ngoài cửa lớp, tưởng em hỏi về chuyện thi lại. Nhưng sau đó thấy Thanh có nhiều dấu hiệu bất thường: đội mũ bảo hiểm có kiếng che kín phần mặt, đeo găng tay cao su và bê cái thau đứng trước cửa lớp, nói “mời thầy nghỉ giải lao”, nên tôi đi xuống cuối lớp. Nhưng vừa quay lưng thì Thanh tạt thau a-xít vào người tôi. Tôi thấy nóng rát nên chạy sang phòng kế bên thì Thanh cầm dao rượt theo. Thanh đuổi kịp và rút dao đâm, tôi xoay lưng nên mũi dao đi sượt khiến Thanh mất đà ngã chúi. Thấy Thanh ngã, một số SV xông vào giữ Thanh lại...”.


    Bác sĩ đang khám cho sinh viên bị bỏng

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các giảng viên, SV của trường đưa thầy Dũng và các SV bị thương đến BV Thủ Đức cấp cứu. Theo số liệu của BV Thủ Đức, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ cùng ngày, Phòng Cấp cứu BV Thủ Đức tiếp nhận tổng cộng 14 người bị bỏng do a-xít. Ngoài thầy Dũng và một SV tên Tuyền được chuyển lên BV Chợ Rẫy chữa trị, 5 SV khác nhập viện, số còn lại được cho về theo dõi.

    Lúc thầy Dũng được đưa đến, áo quần trên người thầy bị a-xít ăn mục hết, dính vào người... Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng BV Chợ Rẫy, cho biết: “Thầy Dũng bị phỏng 34% diện tích cơ thể, phỏng sâu, rải rác khắp cơ thể, nặng nhất là ở phần lưng. Chúng tôi đang tích cực điều trị, hồi sức chống sốc phỏng. Phải điều trị tích cực trong 2-3 ngày tới. Thời gian chữa trị lâu dài”. Ngoài bị bỏng, thầy Dũng còn bị 2 vết thương dài 2 cm (phần lưng bên trái) và 1 cm (phần lưng bên phải)... Với các nạn nhân khác, bác sĩ Hứa Thị Ngọc Quỳnh, Trưởng khoa Cấp cứu BV Thủ Đức, cho biết: “Ngoài thầy Dũng hầu hết các bệnh nhân còn lại bị tổn thương 5 - 15%, bỏng cấp độ 2 - 3 và 2 người bị thương nhẹ”.

    Hung thủ khai gì?

    Theo lời thầy Dũng, nguyên nhân vụ việc trên có thể xuất phát từ việc Thanh còn nợ môn Anh văn chuyên ngành nên chưa có bằng tốt nghiệp. “Gần đây Thanh có gọi cho tôi hỏi về việc thi lại môn này. Theo quy chế mới, điểm lưu không được quá 2 năm, nhưng khóa học của Thanh đã kết thúc quá thời gian ấy nên lần em gọi cho tôi sau cùng gần đây, tôi nói cho em biết rằng nếu thi lại thì em chỉ được cấp chứng nhận thôi, chứ không được cấp bằng tốt nghiệp. Nghe vậy, Thanh có nói “vậy là uổng công em 4 năm rồi thầy”. Sau đó Thanh nhắn tin nhiều lần với cùng nội dung khó hiểu “Thầy Dũng...!”, thầy Dũng kể lại.


    Hung thủ Trần Xuân Thanh tại trụ sở công an

    Trong khi đó, thiếu tá Huỳnh Tấn Long, Trưởng công an P.Linh Trung, cho biết ngay sau khi đưa về trụ sở công an phường, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thanh khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do tháng 8.2006 Thanh làm luận văn tốt nghiệp nhưng môn ngoại ngữ chuyên ngành bị trượt 6 - 7 lần nên có nhờ thầy Dũng gửi Phòng Đào tạo của trường cho thi lại. Tuy nhiên, do Thanh đăng ký trễ nên thầy Dũng không giúp được. Từ đó, Thanh nghĩ thầy Dũng không có trách nhiệm với SV và nảy sinh ý định tạt a-xít thầy. Thanh tìm mua 5 lít a-xít với giá 100.000 đồng, sau đó mang hết số a-xít đó lên trường tạt vào thầy Dũng.

    Khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an P.Linh Trung đã chuyển hồ sơ ban đầu cùng hung thủ lên Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

    PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Hiệu phó trường ĐHNL TP.HCM cho biết thêm: “Thầy Dũng là người hiền lành, hầu như không có mâu thuẫn với ai. Thầy đã giữ chức Phó khoa Cơ khí 2 nhiệm kỳ rồi. Sự việc diễn ra gây hoang mang cho SV lẫn giáo viên. Việc đầu tiên bây giờ là lo khắc phục hậu quả xảy ra và không để sự việc diễn ra một lần nữa. Nhân tuần lễ giáo dục công dân đầu năm, chúng tôi sẽ nêu vụ việc này để SV hiểu và nếu có gì bức xúc thì còn có khoa, Ban giám hiệu nhà trường chứ không được thể hiện như thế. Nhiều năm qua, mỗi học kỳ các trưởng, phó khoa đều có buổi tiếp xúc với SV để nghe họ nói tâm tư, bức xúc chế độ chính sách, nguyện vọng. Đây là bài học đối với nhà trường”.

    Cũng theo PGS-TS Hùng, trong quá trình học Thanh nợ nhiều môn. Sau nhiều lần thi lại, Thanh vẫn không thể thi qua môn Anh văn. Còn theo nhiều SV chứng kiến vụ việc, khi bị bắt Thanh không tỏ ra hối hận mà còn cho biết là đã từng có ý định đi tìm mua súng để giải quyết nhưng không thực hiện được.

    Theo TNO

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng