Không may mắn như một số nước châu Á được xem trọn vẹn Nhật thực toàn phần dài nhất thế kỉ 21, sáng nay tại Hà Nội, chúng mình chỉ được chiêm ngưỡng trong khoảng 45 phút Nhật thực một phần thui.
Khoảng 8h kém 10, chúng tớ bắt đầu có thể quan sát được Nhật Thực.
Nhưng trời nhiều mây, nên Nhật Thực vừa diễn ra vài phút đã lập tức bị mây bao bọc, che phủ. Ngay khi mây tản ra để lại một lỗ nhỏ trên bầu trời là lúc chúng ta được quan sát hiện tượng nhật thực một cách rõ ràng nhất.
Tới khoảng gần 8.30, Nhật thực bắt đầu giãn dần ra.
Những hình ảnh này chúng tớ ghi được tại tầng thượng của tòa nhà Vincom.
Mặt trời bị mặt trăng ăn mất, chỉ còn một dấu vết lưỡi liềm trên bầu trời.








