Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Giải trí - Thư giãn
  4. Thế giới ảnh giải trí
  5. Chùm ảnh: "Thế giới trong gương " ở Bolivia
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.08.2009 Vé số DLH-2009-4018

Chùm ảnh: "Thế giới trong gương " ở Bolivia

Hành khách
Nhím
Khởi hành
23.08.2009
Sân ga
Thế giới ảnh giải trí
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nhím Hành khách
    Toa 1

    Đẹp ngất ngây, đẹp mê ly, đẹp như trong thế giới ảo.

    *Phản chiếu bầu trời kìa *

    Salar de Uyuni tại Boliavia là nơi mà bạn không thể không đến bởi khung cảnh rộng mênh mông hòa cùng màu sắc thiên nhiên. Salar de Uyuni là nơi chứa nhiều muối nhất thế giới, là nguồn dự trữ lithi của thế giới. Và điều đặc biệt hơn cả đây là nơi bầu trời phản chiếu xuống nước, như một tấm gương khổng lồ, đẹp tuyệt vời.


    Khung cảnh đẹp hem?

    Đây là nơi vô cùng đặc biệt, thích hợp với các buổi vui chơi vào mùa đông. Khi mà muối cạn đi để lại một bề mặt trơn nhẵn như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời.

    Biển muối sau cơn mưa, lúc hoàng hôn.
    Rất nhiều khách thăm quan đã rất ngạc nhiên khi đến đây, có những người tiếc là đã không mang theo máy ảnh, chỉ biết cùng nhau ngắm khung cảnh đẹp như mơ.

    Thế này thì ai mà chả muốn đến

    Mặc dù đây là một địa chỉ khá xa xôi nhưng nơi đây vẫn thu hút đông đảo người đến xem. Tại đây sản xuất ra 25.000 tấn muối mỗi năm, chỉ là một lượng rất nhỏ so với khối lượng 10 tỉ tấn mà Salar de Uyni chứa đựng.

    *Cứ như là photoshop í *

    Salar de Uyuni còn là nguồn dự trữ lithi dùng cho việc sản xuất năng lượng.

    Phản chiếu cả màu cam của hoàng hôn.
    Một năm trước, vào tháng 11, Salar de Uyuni trở thành nơi sinh sống của loài chim hồng hạc. Molly Beer, một người đã rất quen thuộc với Salar de Uyuni đã nói rằng: “Vùng đất này thật đặc biệt và luôn luôn thay đổi: nước và những hòn đá ban đầu màu đỏ, sau đó chuyển thành màu lam và xanh lá cây. Mọi thứ dường như siêu nhiên.

    Chim hồng hạc.

    Những khối muối khổng lồ.

    Có bạn nào muốn đến đây pose ảnh không?

    (Kenh14.vn)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng