Có một lần tôi được nghe anh nói ,anh sống không vì bản thân mình mà vì quê hương.
Tôi cũng có quê hương , có tuổi thơ gắn với nó.bao kỷ niệm ,bao lưu luyến.nhưng có lẽ cái quê hương tong tôi nhỏ lắm .Nó chỉ gắn với mái trường ,với những con đường hằng ngày tôi đi học .Tôi yêu những cánh đồng tôi từng đùa giỡn tung tăng.Yêu những cánh diều hàng ngày tôi thả và đắm chìm trong cái cảm giác mênh mông ấy.
Quê hương của tôi đấy ! đơn giản và yên bình . Với những con người ít ra cũng một lần tôi biết mặt.
Sống vì lý tưởng và niềm tin .Tôi đặt lònng nhiệt huýêt của tôi vào những gì gần gũi.
có người nói tôi ích kỷ ,chỉ biết nghĩ về 1 quê hương nhỏ hẹp mà sao không trải lòng mình ra trong cái bao la của một quê hương rộng lớn.Nhưng..... nếu cứ truy nguyên như vậy thì đâu mới là quê hương .Có phải chỉ là một huyện hay cả cái cao nguyên hùng vỹ ấy.Tôi đơn giản và chọn cho mình một góc nhỏ ,vâng tôi ích kỷ ,quê hương của tôi nhỏ lắm .Những gì gắn với tuổi thơ ,gắn với bao kỷ niệm mà tôi đả yêu mến đó là quê hương tôi .Và bây giờ tôi sống vì nó .nhỏ bé và thân quen . tôi ích kỷ cho "quê hương "của tôi
Cái tôi
-
-
Cái này có liên quan gì đến Đà Lạt??
Link
@All
Các bạn thấy chưa? Cách chơi của các bạn rất là hời hợt đâm ra các thành viên cũng chưa có quy tắt chung là trích dẫn gì cũng phải có nguồn gốc.
Các bạn đọc, nhắm mắt thank, thank để câu thành viên hay để chi? Thank mà không để ý nội dung: "Ừm, có theo sát chủ đề chưa?" Rồi "Online ta cùng viết". Viết chứ không phải là cốp, dán, " Mình có đề ra luật chưa? Và em ấy có theo đúng luật không?"
Khổ sở quá đi, các bạn hời hợt vậy mà một số ít bảo là đóng góp nhiều cho diễn đàn lắm.
(icon lắc đầu)
Ngao ngán. -
Em tên Jen;18019:
Cái này có liên quan gì đến Đà Lạt??Link
@All
Các bạn thấy chưa? Cách chơi của các bạn rất là hời hợt đâm ra các thành viên cũng chưa có quy tắt chung là trích dẫn gì cũng phải có nguồn gốc.
Các bạn đọc, nhắm mắt thank, thank để câu thành viên hay để chi? Thank mà không để ý nội dung: "Ừm, có theo sát chủ đề chưa?" Rồi "Online ta cùng viết". Viết chứ không phải là cốp, dán, " Mình có đề ra luật chưa? Và em ấy có theo đúng luật không?"
Khổ sở quá đi, các bạn hời hợt vậy mà một số ít bảo là đóng góp nhiều cho diễn đàn lắm.
(icon lắc đầu)
Ngao ngán.thưa anh ... em còn nhỏ tuổi không có đủ tuổi để góp ý cho anh ..
nhưng anh đọc nội dung rồi chắc hiểu anh nhỉ .. bộ đà lạt không thể là quê hương của những người xa xứ được hả anh .. vậy thì quê hượng đó em nghĩ là đúng ý của box này rùi anh à ... truy cứu làm chi nửa hả anh //
em xin lỗi nhưng anh đang cố tìm các lỗi của 4rum để mà truy cứu nó ...
đến với 4rum dù cho nó có sai sót đến bao nhiêu vẫn có các thành viên tâm huyết ...
em không biết chị jas ngoài đời sao và em cũng không quan tâm .. nhưng vào 4rum chị ấy bảo ban ...chĩ bảo cho em nhiều điều mà em chưa biết .. liệu có gì sai hả anh ..
em biết em chưa đủ kinh nghiệm để viết cm này nhưng mà HVAC&R vì quê hương mà viết lên đôi cảm xúc của mình .. chị jas vì yêu đà lạt này mới vào đây ... anh góp ý .. em trân trọng .. và đàn anh các anh phải làm gương cho tụi em noi theo chứ ...
tất cả vì tình yêu đà lạt thôi mà anhem xin lỗi các anh chị ... em biết em sai nhưng mà em nhịn không được ..
-
unknown;18020:
thưa anh ... em còn nhỏ tuổi không có đủ tuổi để góp ý cho anh ..
nhưng anh đọc nội dung rồi chắc hiểu anh nhỉ .. bộ đà lạt không thể là quê hương của những người xa xứ được hả anh .. vậy thì quê hượng đó em nghĩ là đúng ý của box này rùi anh à ... truy cứu làm chi nửa hả anh //
em xin lỗi nhưng anh đang cố tìm các lỗi của 4rum để mà truy cứu nó ...
đến với 4rum dù cho nó có sai sót đến bao nhiêu vẫn có các thành viên tâm huyết ...
em không biết chị jas ngoài đời sao và em cũng không quan tâm .. nhưng vào 4rum chị ấy bảo ban ...chĩ bảo cho em nhiều điều mà em chưa biết .. liệu có gì sai hả anh ..
em biết em chưa đủ kinh nghiệm để viết cm này nhưng mà HVAC&R vì quê hương mà viết lên đôi cảm xúc của mình .. chị jas vì yêu đà lạt này mới vào đây ... anh góp ý .. em trân trọng .. và đàn anh các anh phải làm gương cho tụi em noi theo chứ ...
tất cả vì tình yêu đà lạt thôi mà anhem xin lỗi các anh chị ... em biết em sai nhưng mà em nhịn không được ..
Anh biết là em còn ngây thơ, trong soáng, lóng lánh, mơ màng, mộng mị, mắt nai dịu hiền tủi dậy thì. Nên anh cũng đâu có trách em.
Trong đời anh không phải là chưa bao giờ chứng kiến thiếu niên mới lớn hư tưởng rằng cách nghĩ của mình đã già quá bà lão và vì ảo tưởng đó nên các em rất ham nói, và luôn cho là mình nói đúng.
em xin lỗi nhưng anh đang cố tìm các lỗi của 4rum để mà truy cứu nó ...
Em thấy anh truy cứu à?
Em sai dồi.
Nếu anh truy cứu thì tất cả các topic của diễn đàn đã xáo trộn lên rồi đó em. Thú thật là anh mới vào coi có vài chổ mà anh thấy sai sót rất nhiều nên anh bảo ban lại cho các em nghe đấy.Còn chuyện em tranh luận với anh về cái quê hương đó thì anh e là em chưa đọc kỹ bài anh. Khuyên em nè
1/Đọc kỹ lại bài anh 3 lần. Rồi đọc kỹ lại bài của bạn gì trên ấy 3 lần em xem coi nó có liên quan gì với chủ đề không? Có cái gì đặc trưng về Đà Lạt để nghe ra đó là họ nói về Đà Lạt hay không? "Râu ông nọ cắm cằm bà kia" sao nghe ra được hả em? Rồi còn.. có đúng luậtchơi "online ta cùng Viết" hay không?
Anh phân ra 2 trường hợp
a/ Em đã hiểu ý anh. Vậy thì xem xuống tiếp
b/Em hoàn toàn không hiểu ý anh !! > Vậy thì xem lại khúc trên là phần 1.2/Thôi anh lười dồi..
:nhiumay: (hèm)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập