Thỏ Kon Bình Dương;18006:
**mình pik là theo quy luật của Thời gian , cái gì cũng phải thay đổi , thời tiết , khí hậu cũng nằm trong số đó . Pùn ở chỗ là Đà Lạt đang thay đổi theo hướng tiêu cực . Điều này báo chí , TV , .... cũng đã nhắc đến nhìu lần . Tại sao người ta cứ chặt cây , xây nhà lầu , nói sao khí hậu nó ko nóng ? còn người đà lạt cũng vậy , đà lạt là cái xứ quanh năm lun có khách du lịch mà trong bun bán , ăn nói sỗ sàng , thô lỗ quá , cái đó gọi là đuổi khách ! ( đó chỉ là 1 vài bộ phận nhỏ người dân đà lạt thoy chớ mình ko nói gom đũa cả nắm )
Mình thik đà lạt lắm , nhưng mà có lẽ cái sự iu thik của mình về đà lạt trong 1 vài năm tới nữa sẽ khác ! có lẽ lúc đó - khi mà đà lạt đã lột xác , mình sẽ ko còn iu quý đà lạt nữa đc gòi !
**
uhm tại người ta....hám tiền mah, ai cũng zậy thôi, cái lợi trước mắt làm con người ta ko thấy gì nữa. "Ăn xối ở thì" mah, pe' thử nghĩ coi, nếu cứ...nghèo nghèo, toàn nhà cổ cổ, ko xây dựng nhà cao, cửa rộng, chặt cây phá rừng làm sân golf, làm khu du lịch thì ĐL làm sao "leo" lên được thành đô thị loại 1, làm sao để GDP tăng rồi đem "khoe" với "hàng xóm". Với lại bây giờ người ta lên ĐL nhiều quá, mua đất, cất Villa, biệt thự...nên thiếu đất xây dựng là đúng thôi.
Anh có nghe ông Thầy trong trường nói, hồi trước việc xây dựng nhà cửa ở ĐL rất nghiêm ngặt (hồi còn người Pháp ở đây), từ việc cấp phép xây dựng đến các quy định cất nhà, biệt thự. Chẳng hạn như, nếu muốn cất nhà phải có khuôn viên rộng, có vườn hoa, nhà ko dc xây quá 3 tầng (để ko che mất ngọn thông), trong khuôn viên và trước cổng phải trồng hoa, từ cổng nhà ra đến mặt đường phải cách khoảng 3-5m và ở đó phải trồng hoa, mọi sự xây cất phải được kiến trúc sư thể hiện hài hòa giữa cảnh quan tổng thể và ngôi nhà nhằm mục đích giữ được cảnh quan thiên nhiên vốn có. Pe' cứ thử nghĩ coi, nếu mah đến tận bây giờ người ta vẫn giữ kiểu như vậy thì đảm bảo ĐL sẽ "nhất quả đất" lun. Còn bi jo ah' hả, còn lâu i' chỉ cần it' xiền là anh muốn xây gì thì xây, thế nên bi jo nhà cửa ờ Đà Lạt mới san sát đến nỗi vỉa hè còn ít chứ đừng nói có vườn hoa trước sân.
Còn người ĐL đó hả, củng tùy thôi, nhưng người dân ở chợ là...khoai nhất, phải zậy thôi, dân chợ ở chỗ mô mờ hok dữ dằn chứ, có lần anh đi mua đồ zới mấy đứa, xem xong cái áo lạnh, hỏi giá, mắc wa' ko mua và ko dám trả giá lun, cái "bà cụ" (>60 tuổi) chửi tè le, khíp thật, nhưng giọng bả ko fai người miền Nam mà ở miền Trung, miền Bắc gì đó. Từ bữa đó khiếp lun (nhưng có nhiều chỗ bạn anh nó trả giá với người ta mah họ vẫn vui vẻ, mặc dù anh thấy nó trả cái giá anh ko dám nghĩ tới lun đó). Có người này, có người khác, wan trọng là mình nên né những người nào và chơi zới những người nào :biggrin:
Và, để có một ĐL xứng đáng là một Thành phố-đô thị di sản thì còn trông chờ nhiều vào thế hệ trẻ ĐL và những ai yêu mến nó (mah hok iêu tiền ấy :verycraz: ). Anh cũng mun' ở lại ĐL lem' nên cứ thi rớt...dài dài :biggrin: để khỏi ra trường lun:verycraz: