Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Rau xanh lá,... dân xanh mặt!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.08.2009 Vé số DLH-2009-3979

Rau xanh lá,... dân xanh mặt!

Hành khách
phongdl
Khởi hành
20.08.2009
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Huyện Đức Trọng là một trong những huyện có diện tích trồng rau lớn nhất Lâm Đồng. Hơn sáu tháng vừa qua vựa rau cho năng suất cao và chất lượng vượt trội. Thế nhưng, do đầu tư phát triển một cách tràn lan, “cung tràn cầu” người dân trồng rau Đức Trọng đang phải gánh những tổn thất không nhỏ, thậm chí phải nhổ bỏ làm phân cho vụ sau...
    *
    Vựa rau xanh tốt nhưng chưa biết số phận về sau như thế nào?*
    Rau xanh lá,... dân xanh mặt!
    Anh Nguyễn Trung Kiên ở thôn Tâm An, xã Hiệp An ngán ngẩm cho biết: “cách đây 3 tháng, tôi thu hoạch bốn sào cà chua, hai sào súp lơ xanh trừ hết chi phí còn lãi 25 triệu đồng. Nhưng nay khác rồi: Bận trước bình quân một sào tôi thu về trên 3 triệu đồng, nay một sào hạ xuống 300.000 đồng mà cũng không ai mua, giờ thì hư hết rồi...”. Cùng chung nỗi niềm đó, ông Đặng Anh Nghị một người giàu kinh nghiệm và kỹ thuật trồng rau lâu đời ỏ thôn K’long xã Hiệp An cho biết: “bình thường trên 4 sào cần tây của ông cho thu về từ 15-20 triệu đồng, nhưng đến giờ có lẽ trắng tay rồi, tôi ráng chờ vài hôm nữa nếu không ai đến “rước” thì có lẽ phải nhổ bỏ làm phân lấy đất trồng vụ khác thôi.

    Nguyên nhân vì đâu?
    Trao đổi với chúng tôi, chị Hạnh, Phó phòng kinh tế Đà Lạt cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các nhà vườn đổ xô trồng rau một cách ồ ạt, các loại rau ngắn ngày không tính toán được mức đầu ra trong khi thị trường tiêu thụ không tăng. Ngoài ra, người dân chưa chú trọng đầu tư kỹ thuật một cách nghiêm túc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong khi thị trường đang đòi hỏi khắt khe về các tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm...”.
    Anh Phước Sang chủ nhà xe Thanh Nhàn Đà Lạt- Buôn Mê, đồng thời là một lái buôn chuyên vận chuyển rau, hoa từ Đà Lạt đi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên lo lắng: Không riêng gì rau ở Lâm Đồng rơi vào tình trạng này mà nhiều nơi trên cả nước cũng lao đao, nên việc xuất rau đi đang gặp khó khăn khi “cung đã tràn cầu”. Anh Sang còn cho biết thêm: “Có lẽ giá rau sẽ bình ổn trở lại trong thời gian tới vì không đầy một tháng nữa các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ bước vào cao điểm của mùa mưa”. Nhưng lúc đó liệu người dân có đủ rau để cung cấp hay không?
    Thành Thi

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng