Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Du lịch trực tuyến
  4. Du lịch Việt Nam
  5. Điểm hẹn Thất Sơn
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.08.2009 Vé số DLH-2009-3973

Điểm hẹn Thất Sơn

Hành khách
phongdl
Khởi hành
20.08.2009
Sân ga
Du lịch Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    (TNTT>) Núi Cấm, núi Két … trong tâm tưởng người dân vùng Bảy Núi, là những đỉnh non thiêng và là nơi giao hòa cỏ cây hoa lá cùng với đất trời mênh mông sương lạnh.

    Ai từng đến Tịnh Biên-Tri Tôn, chinh phục đỉnh Bồ Hông, nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long (cao 716m), sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh hoành tráng của vùng Bảy Núi, An Giang.
    Toàn cảnh vùng Thất Sơn ngời lên một vẻ đẹp sâu lắng và êm dịu khiến du khách phải ngỡ ngàng.

    Núi thiêng
    Lần theo tuyến quốc lộ 91, du khách sẽ đến với Bảy Núi, nơi còn ẩn chứa nhiều huyền thoại của một thời. “Thất sơn huyền bí” khơi dậy sự tò mò và mời gọi bước chân khám phá của bạn.
    Thú vị nhất là đường lên núi Cấm, núi Két, núi Tô…, nơi nào cũng có điểm dừng chân lý tưởng. Ở đó du khách sẽ ghé quán võng, quán thốt nốt, quán bánh xèo ăn với 15 loại rau rừng độc đáo.

                           ![](http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/MinhNguyet/Nam2009/GTri/Thang8/20.8/T6b.jpg) 
                 Những bữa tiệc sẽ rôm rả giữa một không gian xanh mát, ấm cúng tuyệt vời. Riêng đường lên núi Cấm, bạn có thể đi bộ, đi xe ôm hoặc xe chuyên dụng đời mới. 
    

    Đến đâu du khách cũng nghe tiếng chim hót véo von, cũng gặp gỡ những con người dung dị, cần cù và lam lũ, đặc biệt là được nghe nhiều sự tích thật ly kỳ.
    Núi Cấm, núi Két, núi Tô…trong tâm tưởng của người dân Bảy Núi, từ lâu đã là những đỉnh non thiêng, nơi giao hòa của cỏ cây hoa lá cùng với đất trời mênh mông sương lạnh, bốn mùa khí hậu mát mẻ, cây cối xinh tươi.

                           ![](http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/MinhNguyet/Nam2009/GTri/Thang8/20.8/T6c.jpg)                  
    

    Càng lên cao tiết trời càng se lạnh, nhất là về đêm, sương trắng phủ đầy trên đỉnh Cấm Sơn. Thế nên nơi này từng được ví là Đà Lạt thứ 2. Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng đối với những ai mê dã ngoại.
    Đến với Bảy Núi, bạn sẽ có dịp tham quan đồi Tức Dụp, leo lên núi Tô, tắm hồ Soài So, chinh phục núi Cấm xem tượng Phật lớn, hoặc đến Ba Chúc thăm chùa Phi Lai và nhiều di tích lịch sử đầy ý nghĩa khác.
    **Coi đua bò **
    Du lịch vùng Bảy Núi, khách còn thích thú với các lễ hội truyền thống như đua bò Bảy Núi (29-8 đến mùng 1-9 âm lịch), lễ Dolta của người Khmer và hấp dẫn nhất là tìm hiểu thêm về những nét sinh hoạt độc đáo của bà con ở vùng biên địa trong mùa nước nổi, như đánh bắt cá linh, câu ếch, đặt trúm lươn, bắt rắn hổ, nhổ rau bông súng.

                            ![](http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/MinhNguyet/Nam2009/GTri/Thang8/20.8/T6d.jpg)                 
    

    Thú vị nhất là vùng Bảy Núi vẫn còn tồn tại loại hình xe bò và xe ngựa hết sức thô sơ, suốt ngày lộc cộc trên đường.

    Mê say hương vị núi rừng
    Về vùng Bảy Núi khách không chỉ chiêm bái, vãn cảnh, nghỉ dưỡng và hòa mình vào thiên nhiên mà còn có dịp khám phá và thưởng thức nhiều món ngon độc đáo đặc trưng hương vị của một vùng núi rừng Tây Nam, như khô bò, lạp xưởng bò, bò xào lá dang, canh chua lá dang, khô cá tra phồng, bò cạp chiên giòn và uống nước thốt nốt tươi.
    Nhưng các đặc sản nổi tiếng xưa nay vẫn là món cháo bò, bò nướng lá trúc và gà hấp lá trúc. Trúc là một loại cây đặc hữu của núi rừng Tịnh Biên và Tri Tôn, được trồng rải rác ở một vài phum sóc của người dân tộc thiểu số, tiếng Khmer gọi là “kôt-sôt".
    Trái trúc có vị chua như chanh nhưng rất thơm và the. Có thể nói đó chính là “phần hồn” không thể thiếu được của tô cháo bò vùng Thất Sơn.
    Khách khoái vị chua chua cứ vắt thêm trúc vào tô cháo đang bốc khói, thêm ớt cho thật cay để vừa ăn vừa hít hà, thế mới sướng. Lá trúc cũng là thứ từng làm nên “kỳ tích”. Gà hấp lá trúc, bò nướng lá trúc…hơn thua nhau chỉ ở cách nấu và cách trình bày. Chính mùi vị thơm nồng, chua the của lá trúc đã nâng món bò nướng và gà hấp lên hàng đẳng cấp.
    Vùng Bảy Núi tuy không có những món ăn “nổi đình nổi đám” nhưng mỗi quán ăn, mỗi nhà hàng đều có cách chế biến và sáng tạo riêng, song nét văn hóa chủ đạo vẫn là hương rừng và tâm hồn phóng khoáng.
    Ai đã một lần đến với Bảy Núi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những nét văn hóa đặc thù, giàu tính nhân văn của người dân bản địa hiền hòa, mộc mạc, đầy thân thiện.
    Và bạn sẽ nhớ mãi những món ngon dân dã nhưng đậm đà, nhiều ấn tượng khó quên.
    **Hoài Phương
    **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      5
    • T Ngoại tuyến
      thanhtrungplastic Hành khách
      Toa 2

      Cái này Tb có dịp đi rồi ... đi hồi tháng 03 ( sau Tết năm nay )

      Khung cảnh ở đó rất tuyệt . Trong tháng 07 này, nhất định Tb sẽ có mặt ở dưới An Giang lần nửa

      P/s: Nay ăn chay... mà quên ... Hic hic

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • P Ngoại tuyến
        phongdl Hành khách
        Toa 3

        thanhtrungplastic:
        Cái này Tb có dịp đi rồi ... đi hồi tháng 03 ( sau Tết năm nay )

        Khung cảnh ở đó rất tuyệt . Trong tháng 07 này, nhất định Tb sẽ có mặt ở dưới An Giang lần nửa

        P/s: Nay ăn chay... mà quên ... Hic hic

        khi nào đi miền tây nhớ hú e, rủ thêm mọi người tổ chức một tour hoành tráng nhé a, e cũng mê miền tây...

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • T Ngoại tuyến
          thanhtrungplastic Hành khách
          Toa 4

          phongdl:
          khi nào đi miền tây nhớ hú e, rủ thêm mọi người tổ chức một tour hoành tráng nhé a, e cũng mê miền tây...

          Ok Phong ... Khi nào anh đi, anh hú nha. An Giang có nhiều chùa để viếng và cầu an. Năm nào a cũng đi 2,3 lần.

          Có dịp thì mình ghé quê anh ở Tiền Giang hen, :verycraz:

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • D Ngoại tuyến
            dalatcuatoi Hành khách
            Toa 5

            @TB :thôi, tha cho chùa người ta anh ui ! TB mà zô chùa tội chùa người ta , TB ghê gúm lắm, e biết oài nha .

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • D Ngoại tuyến
              dalatcuatoi Hành khách
              Toa 6

              @ TB : để em xem thế lào, hùi nhỏ đi An Giang thấy chán kinh ! mà k bít bi chừ thế lào nữa

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • T Ngoại tuyến
                thanhtrungplastic Hành khách
                Toa 7

                dalatcuatoi:
                @ TB : để em xem thế lào, hùi nhỏ đi An Giang thấy chán kinh ! mà k bít bi chừ thế lào nữa

                Chú này ... đi chùa mừ... chán gì chứ.

                Trên đường về SG. Anh sẽ cho chú tấp tờ tấp bụi thoải mái... Lúc đó hết chán liền. Biết đâu sẽ ghé Cần Thơ luôn hen !

                P/s: Nên đi nhiều vào, lỡ mai mốt có Tour về Chùa Bà sao !:verycraz:

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • N Ngoại tuyến
                  Nhím Hành khách
                  Toa 8

                  e cũg mún đi chùa... ở đó vài tháng.... ko nghĩ ngợi nhìu.......

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                  Ghi chú của Trưởng ga
                  Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                  Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                  Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                  Lấy vé mới Trình vé

                  Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                  10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                  Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                  Powered by NodeBB Contributors
                  • Bài viết đầu tiên
                    Bài viết cuối cùng