*2 Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ huy tìm kiếm

Đến ngày 19/7, chỉ mỗi một thông tin mong manh từ con suối Đam Bri được chuyển về Cty Cavico: Những người cứu hộ chỉ mới “nghi ngờ” tại một điểm suối cách ngầm Đam Bri khá xa có thể có xác người. Chỉ là “nghi”, vì hiện tại, dòng nước vẫn chảy xiết.
Chiếc xe biển số 29LD-4555 của Cty Cavico – đơn vị đang thi công công trình thuỷ điện Đam Bri (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) – cùng 5 người đi trong xe bị lũ cuốn trôi xảy ra vào chiều tối ngày 16/7. Lúc đó đã hơn 20 giờ, chiếc Land cruiser của Cavico trên đường từ công trường thuỷ điện Đam Bri ra đến ngầm suối Đam Bri (đoạn giữa ngầm) thì bị chết máy. Nước lũ bất ngờ đổ về và cuốn trôi chiếc xe cùng những người đi trên xe. Trên xe lúc này có 6 người, trong đó có 5 người là cán bộ kỹ thuật, lái xe của Cty Covico và một phụ nữ (sinh viên Đại học Đà Nẵng vừa tốt nghiệp, vào công trình thăm bạn trai).
Họ gồm Kiều Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng, Phạm Xuân Duy, Hà Thanh Hải, Hồ Mậu Long và Trần Thị Hoàng Oanh. Khi chiếc xe bị trôi, 3 người mở cửa ra được bên ngoài nhưng chỉ có một người duy nhất bơi được vào bờ là anh Hồ Mậu Long. Anh Long kể: “Ngay lúc nước vừa tràn vào xe, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nên đã cởi đôi giày và chiếc áo khoác bỏ trên xe. Hầu hết những người bị nạn đều không biết bơi. Mặt khác, trời tối và nước chảy quá xiết nên khó thoát được. Lúc nước mới tràn vào xe, một người đã liên lạc điện thoại di động với anh em trong công trường để nhờ xe kéo ra kéo chiếc Land cruiser nhưng không kịp, chỉ vài phút sau là dòng nước đã lật nhào chiếc xe và cuốn trôi theo con suối”.
Ngày 19/7, một số thân nhân của những người bị nạn đã từ Bắc (hầu hết những người bị nạn quê ở miền Bắc) đã vào Lâm Đồng nhưng dòng nước đã làm tiêu tan mọi hy vọng của họ.
Anh Kiều Duy Phượng – Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Ngay trong đêm tối, sau khi nhận được điện thoại, khoảng 200 công nhân của Cavico đã tỏa đi các điểm trên dòng suối để chốt chặn nhưng vô vọng. Trong suốt hai ngày sau – 17 và 18/7, anh em công nhân Cavico cùng lực lượng cứu nạn của huyện và của tỉnh (trên 500 người) có trang bị phương tiện (BCH Quân sự tỉnh Lâm Đồng điều một ca nô phục vụ công tác cứu nạn) tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì\".
Ngày 19/7, lực lượng cứu nạn được tiếp tục bổ sung cùng với nhiều phương tiện hoạt động nguyên cả ngày trên suốt chiều dài hơn 3km nhưng hầu như vẫn không tìm thấy dấu vết gì của chiếc xe cùng các nạn nhân. Sáng ngày 19/7, một người đang tìm kiếm nạn nhân ở đây cho biết là có thể có xác người mắc kẹt tại một đoạn suối nhưng nước chảy quá xiết và suối quá sâu nên vẫn chưa xác định một cách chắc chắn. Hai PCT UBND tỉnh Lâm Đồng Hoàng Sỹ Sơn và Trương Văn Thu đã có mặt tại hiện trường chỉ huy cuộc tìm kiếm nhưng những người thợ lặn vẫn gần như bất lực trước dòng suối quá sâu cùng với con nước hung hãn chảy rất xiết trong mấy ngày qua.
Khắc Dũng