Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. Bản giao hưởng Pongour
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 18.08.2009 Vé số DLH-2009-3940

Bản giao hưởng Pongour

Hành khách
phongdl
Khởi hành
18.08.2009
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    (TNTS) Xe chạy vòng vèo quãng đường 6 km từ quốc lộ 20 đưa chúng tôi đến với con thác được xem là hùng vĩ bậc nhất phương Nam - thác Pongour (Lâm Đồng). Thật không có gì phải nghi ngờ cho những ai đã đến đây và truyền miệng nhau tên gọi đó.

    		 						 							 		Đường vào thác nên thơ và vắng lặng, chỉ có đồng cỏ xì xào cùng gió như một sự đón tiếp hoan hỉ nhưng rất nhẹ nhàng. Có 2 lối dẫn xuống thác: một dốc thoải và một vách dựng đứng. Hãy thử đi bằng lối thứ 2 để biết sức khỏe mình ra sao và thác sẽ hiện ra như thế nào. Cách đi này rút ngắn quãng đường xuống thác rất nhiều và cũng là thách thức thú vị cho những ai thích du lịch hoang dã.
    

    Nếu ngay từ cổng vào bạn đã nghe văng vẳng âm thanh của nước thì âm thanh ấy sẽ rõ dần theo bước chân của bạn khi bước từng bậc đá xuống thác. Nước đổ xuống từ độ cao gần 40m, thềm thác trải rộng hơn 100m, lao qua hệ thống đá bậc thang bảy tầng đanh cứng tạo ra lớp lớp bọt tung trắng xóa nơi bãi đá dưới chân. Bao quanh là khu rừng nguyên sinh rộng lớn với thảm thực vật đa dạng.

    Khi đánh liều men theo từng tầng đá để lên với thác sẽ thấy ta chỉ như hạt bụi nước mà thôi. Dễ dàng bị bàn tay khổng lồ với hàng vạn bó cơ trắng muốt, vạm vỡ kia nuốt chửng nếu sơ sẩy khi đứng trên những lớp rêu xanh rì năm tháng kia. Nhìn ngắm thác ở vị trí đó sẽ có được những cảm giác giật thót, hồi hộp của một trò chơi mạo hiểm.

    Ai đến đây cũng muốn được nằm thả lỏng trên bãi đá Tiên phía hạ nguồn. Dưới bóng mát của những cây cổ thụ chen nhau nhoài ra đón nắng, nhắm mắt nằm im, hít thở và lắng nghe bản giao hưởng của nước đang văng vẳng đằng xa, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau những tháng ngày căng thẳng ở phố thị. Mọi dự định và băn khoăn dường như được rạch ròi hơn. Phải chăng là một cách trị liệu ưu việt cho tinh thần?

    Một ngày được gọi là trọn vẹn với thác khi bạn ngồi ăn tối giữa muôn ngàn gió rừng, nghe tiếng hót đêm của loài chim hoang dã, tiếng nước đổ ở âm vực trầm từ đằng xa và những chén rượu sẻ chia xoay vòng với vài người bạn cùng chung một niềm yêu thiên nhiên.
    Pongour vẫn đó, nền nã với dòng chảy bất tận trong lòng núi rừng. Uy nghiêm với những gì mình sẵn có nhưng cũng rất gần gũi với những tấm lòng biết quý trọng và nâng niu mình. Và không ngớt lời mời gọi…
    Hải Mây

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng