1/ trước đây mình nghe mọi người nói đà lạt có một cái hồ xanh nằm sâu trong rừng, hoang vu mà đẹp, nhưng nguy hiểm và đã cói nhiều người chết, chi mình hỏi nó nằm ở đâu và đường đi như nào, 2/9 này mình muốn thám hiểm một chuyến.
2/ mình rất thích vào rừng dạo chơi và khám phá, lúc trước mình có khám phá một khu gần nghĩa trang liệt sĩ và cũng thấy rất đẹp,đặc biệt là thấy có cả người dân tộc sống ở đó, mình muốn biết thêm về rừng và những khu rừng còn hoang sơ, xin chỉ giúp.
mình muốn biết về hồ xanh và rừng đà lạt
-
-
canhco_be;17099:
1/ trước đây mình nghe mọi người nói đà lạt có một cái hồ xanh nằm sâu trong rừng, hoang vu mà đẹp, nhưng nguy hiểm và đã cói nhiều người chết, chi mình hỏi nó nằm ở đâu và đường đi như nào, 2/9 này mình muốn thám hiểm một chuyến.
2/ mình rất thích vào rừng dạo chơi và khám phá, lúc trước mình có khám phá một khu gần nghĩa trang liệt sĩ và cũng thấy rất đẹp,đặc biệt là thấy có cả người dân tộc sống ở đó, mình muốn biết thêm về rừng và những khu rừng còn hoang sơ, xin chỉ giúp.-
Anh cũng nghĩ như luongnguyen, có thể hồ đó là hồ Chiến Thắng. Hồ này thuộc khu vực quân sự (Học Viện Lục Quân), khó vào nhưng cũng không phải là không vào được nếu ... biết cách :verycraz:. Nếu muốn thăm quan hồ có cảnh đẹp thì nên đi hồ Tuyền Lâm hay Thung Lũng Tình Yêu. Phía ngoài thì không nói, nhưng nếu đi sâu vào phía trong cả 2 địa danh trên đều có cái tuyệt của nó : Trời, mây, nước, cây rừng ....
-
Nếu gần Nghĩa Trang Liệt Sỹ thì bây giờ không có người dân tộc ở đâu. Nhưng cách đó khoảng 10 km thì rất nhiều : Tà Nung.
-
-
Dân Đàlạt;17387:
- Anh cũng nghĩ như luongnguyen, có thể hồ đó là hồ Chiến Thắng. Hồ này thuộc khu vực quân sự (Học Viện Lục Quân), khó vào nhưng cũng không phải là không vào được nếu ... biết cách :verycraz:. Nếu muốn thăm quan hồ có cảnh đẹp thì nên đi hồ Tuyền Lâm hay Thung Lũng Tình Yêu. Phía ngoài thì không nói, nhưng nếu đi sâu vào phía trong cả 2 địa danh trên đều có cái tuyệt của nó : Trời, mây, nước, cây rừng ....
- Nếu gần Nghĩa Trang Liệt Sỹ thì bây giờ không có người dân tộc ở đâu. Nhưng cách đó khoảng 10 km thì rất nhiều : Tà Nung.
Hôm nào anh HT rãnh rãnh, cho mấy hiền đệ tham quan cái hồ Xanh xanh đó 01 chuyến nghen ! :nhiumay:
-
thanhtrungplastic;17390:
Hôm nào anh HT rãnh rãnh, cho mấy hiền đệ tham quan cái hồ Xanh xanh đó 01 chuyến nghen ! :nhiumay:Hồ này đang được dùng để cấp nước sạch cho 1 phần của Đàlạt.
Nói chung tương đối đẹp, nước trong vắt àh, trời nóng mà bay xuống tắm thì .... ôi chời lạnh quá :biggrin:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập