Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một thí sinh Đà Lạt bán thổ cẩm

  • adminA

    TT - Bốn năm về trước, có một chàng trai gác lại chuyện học cao đẳng để hằng ngày rong ruổi mưu sinh với cái nghề truyền thống của gia đình. Hôm nay, chàng trai đó quyết định đến trường thi để theo đuổi ước mơ còn dang dở của mình. Đó là thí sinh Quãng Đại Út, 25 tuổi, thi vào ngành luật học Trường ĐH Đà Lạt.

     ![](http://www3.tuoitre.com.vn/TuyenSinh/ImageView.aspx?ThumbnailID=346594)   *
    

    Thí sinh Quãng Đại Út (phải) bán hàng trước Trường ĐH Đà Lạt sáng 8-7 - Ảnh: Ngô Phước Tuấn*

    Gặp Út với những mặt hàng thổ cẩm như túi xách, áo quần, vòng đeo tay... do chính tay mình làm ra trước Trường ĐH Đà Lạt, ít ai biết rằng đó là một thí sinh đang chuẩn bị ứng thí trong đợt thi lần 2 này.
    Sinh ra và lớn lên tại làng thổ cẩm truyền thống nổi tiếng Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong gia đình có năm anh chị em, từ nhỏ Út đã biết dệt, đan, móc những mặt hàng thổ cẩm của quê mình. Khoảng mười năm về trước, mặt hàng thổ cẩm làm ra rất khó tiêu thụ, gia đình Út rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Thế là bỏ lại quê hương, Út theo chân anh trai lên phố núi Đà Lạt tìm cơ hội mới. Mang theo những tinh hoa của làng nghề, hai anh em Út thuê một căn trọ nhỏ trên đường Ba Tháng Hai và ngày ngày làm những chiếc giỏ để bán cho khách du lịch qua đường. Mới lên nên số lượng làm ra cũng chỉ đủ cho anh em sống qua ngày và tái sản xuất tại đất khách.
    Thấy Út làm khổ cực, anh trai Út quyết định xin cho em vào học tại một trường phổ thông của Đà Lạt. Thế là từ đó, ban ngày Út đến trường theo đuổi ước mơ con chữ, buổi tối theo chân anh ra chợ đêm Đà Lạt bán hàng cho khách du lịch. Cầm trên tay một bao hàng lớn cả buổi tối để rao bán là một cố gắng của Út.
    Năm 2004, sau khi tốt nghiệp THPT Út dự thi vào Trường CĐ Nghệ thuật ở TP.HCM. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là những ngày Út đang chật vật với những đống hàng ế ẩm. Nghỉ học để làm thêm nuôi sống gia đình là một quyết định khó khăn với Út. “Gia đình đã khó khăn rồi mà khi ấy mình đi học nữa thì biết lấy tiền đâu mà học cũng như phụ giúp gia đình” - Út nói.
    Một năm trở lại đây, các mặt hàng thổ cẩm Chăm của hai anh em Út được du khách yêu chuộng nhiều hơn, thế là từ người bán dạo đến nay hai anh em đã gia tăng số lượng để bỏ mối cho nhiều khu du lịch ở Đà Lạt như thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ... Với tín hiệu khả quan như vậy, niềm ao ước đến giảng đường ĐH lại trỗi dậy mỗi khi Út lái xe qua cánh cổng của Trường ĐH Đà Lạt. Út nộp đơn thi vào ngành luật để sau này có thể trở thành một vị luật sư chân chính. “Mình chỉ ước mơ bước chân vào một trường trung cấp nào đó mà thôi, có cái nghiệp để sau này còn lưu giữ bản sắc thổ cẩm quê mình nữa” - Út bộc bạch.
    Từ đó, thời gian rảnh rỗi Út lao vào sách để ôn luyện. Gác sách vở tròn bốn năm nhưng với niềm ước ao cháy bỏng của trường thi đã truyền thêm cho Út nghị lực. “Có nhiều lúc đi bán hàng Út cũng đem theo sách để học, kể cả tận dụng ánh đèn đường của chợ đêm Đà Lạt” - anh Đặng Ngọc Trác, anh trai Út, cho biết.
    Dù ngày thi cận kề chỉ tính bằng giờ nhưng Út vẫn đưa mặt hàng thổ cẩm Mỹ Nghiệp của mình đi bán. “Bán cái này cũng là một cách để giữ gìn bản sắc văn hóa thổ cẩm Chăm của mình nữa đấy anh nhỉ” - Út thổ lộ.
    NGÔ PHƯỚC TUẤN

  • adminA

    ngưỡng mộ quá thôi .

  • adminA

    có những ng` nghị lực thật phi thường...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB