Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Sự kiện giải trí tại Đà Lạt
  5. Tân vô địch golf Việt Nam, Nguyễn Thái Dương
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 16.08.2009 Vé số DLH-2009-3886

Tân vô địch golf Việt Nam, Nguyễn Thái Dương

Hành khách
phongdl
Khởi hành
16.08.2009
Sân ga
Sự kiện giải trí tại Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    ** (TTVN Online) -Tại giải golf nghiệp dư mở rộng (Vietnam Amateur Open 2009) Đà Lạt, Nguyễn Thái Dương (CLB Ngôi sao Chí Linh) dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này do mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ trở về nhưng đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu và đoạt HCV trong số các VĐV Việt Nam dự giải với 299 gậy (+11). Đây cũng là lần đầu tiên anh giành được vị trí này tại giải, vì vậy đây sẽ là động lực để Thái Dương nung nấu quyết tâm trở thành golfer chuyên nghiệp trong tương lai. **

    Hậu phương vững chắc là gia đình
    Trước kia, Dương thích bóng đá và Karate, nhưng từ khi được bố làø Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu (hiện là TTK Hiệp hội Golf Việt Nam) vốn là người rất mê golf đưa lên Đồng Mô chơi, ngay lập tức Dương mê mẩn môn thể thao này. Với nhiều người chuyện luyện tập và chơi golf chẳng khác nào "ném tiền qua cửa sổ". Tính sơ sơ, một bộ gậy 14 chiếc để đánh golf thuộc loại tàm tạm cũng đã tốn vài ngàn USD, còn để chơi được một game 18 lỗ cũng mất 70-80 USD, nhưng vì mê golf và mong con trai sau này sẽ trở thành VĐV chuyên ngiệp, ông Chu đã không tiếc tiền, đầu tư bài bản cho Thái Dương ngay từ ngày ấy. Đầu tiên là đưa sang tập luyện tại Học viện Golf châu Á ở Malaysia với mức chi tổng cộng khoảng 5.000 USD/tháng. Tại đây, Dương được HLV nổi tiếng Kel Llewellin (Úc) dẫn dắt và anh đã có được thành tích đầu tiên trong sự nghiệp thể thao của mình: vô địch giải golf U18 Malaysia. Sau đó, Dương chuyển sang Mỹ, học đại học và luyện golf. Mỗi khi có dịp hoặc thu xếp được chuyện học văn hoá, Dương lại về nước dự các giải đấu trong nước cũng như dự các giải đấu quốc tế. Thậm chí, ở giai đoạn đầu tổ chức giải VĐQG (2005), cả hai bố con cùng thi đấu vàø bất kể thắng hay thua, Dương đều nhận được sự động viên, ủng hộ nhiệt tình từ bố. Không những vậy, em trai Dương, Nguyễn Trí Dũng cũng là người yêu thích golf và thường xuyên là đồng đội tại mỗi giải đấu của Dương.

    Theo đuổi golf chuyên nghiệp là mơ ước số 1?
    Đối với Dương, việc học văn hóa vẫn ưu tiên hàng đầu. nhưng theo đuổi golf chuyên nghiệp là mơ ước số 1. Khi còn học tại Đại học Tổng hợp Arizona State University bang Arizona, Mỹ, hằng ngày, Dương lên giảng đường từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, cả buổi chiều dành cho golf. Riêng thứ bảy và chủ nhật, Dương có cả ngày để tập luyện.
    Ở Mỹ, đa số sinh viên đều biết chơi golf. Trường Dương học là đại học lớn nhất nước Mỹ, có đến 70.000 sinh viên nên những buổi tập golf luôn sôi động và cạnh tranh. Trường có hẳn một sân golf riêng dành cho sinh viên, rất thuận lợi cho những người vừa theo đuổi sự nghiệp golf chuyên nghiệp vừa phải học văn hóa như Dương.
    Dương từng tâm sự, “tập luyện golf cực kỳ vất vả và đòi hỏi VĐV phải tập trung cao độ, nhưng tôi sẽ cố gắng tận dụng thời gian và cơ hội để khẳng định mình. Nhất định tôi sẽ trở thành tay golf chuyên nghiệp".
    Với kết quả thành công tại giải nghiệp dư mở rộng vừa qua, khả năng có tên trong danh sách các VĐV golf Việt Nam tham dự tại SEA Games 25 của Dương là rất lớn. Vì vậy, thời gian tới, Dương sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc thật hợp lý để có thêm nhiều thời gian dành cho golf và chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần ra mắt tại Lào lần này.

     	**                          Văn Chung**
    
    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng