TP - Thấy Dung rơm rớm nước mắt, ngơ ngác trước cổng trường, đại úy Phạm Vũ Hùng (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) lập tức điều xe của đơn vị chở Dung về tận nhà lấy giấy tờ và đưa thí sinh quay lại trường đúng vào lúc có chuông báo hiệu bắt đầu làm bài.
6h30’ ngày 10/7, khi vào đến hội đồng thi Đại học Đà Lạt, thí sinh Vũ Thị Dung (dự thi khối C) mới phát hiện để quên toàn bộ giấy tờ ở nhà. Nhà của Dung ở địa bàn vùng ven thành phố Đà Lạt nên nếu có đi xe ôm về nhà lấy được giấy tờ thì khi quay lại vẫn bị trễ thi.
Thấy Dung rơm rớm nước mắt, ngơ ngác trước cổng trường, đại úy Phạm Vũ Hùng (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) lập tức điều xe của đơn vị chở Dung về tận nhà lấy giấy tờ và đưa thí sinh quay lại trường đúng vào lúc có chuông báo hiệu bắt đầu làm bài. Nhờ vậy, Dung đã không bỏ lỡ cơ hội dự thi đại học năm nay.
PV
📖 Trang viết
Cảnh sát giao thông cứu nguy cho thí sinh
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online
