Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Teen Đà Lạt : những con sâu làm rầu nồi canh

  • adminA

    Người Đà Lạt hiền hòa, dễ mến là nhận xét của biết bao du khách đến đây. Đó cũng là niềm tự hào của các teen, những chàng trai cô gái, những đứa con của xứ sở xương mù. Nhưng vài năm trở lại đây, Đà Lạt dấy lên những phong trào quái đản, côn đồ .... gây ra cái nhìn không thiện cảm về teen ĐL. Cách đây không lâu trên các mặt báo xuất hiện hàng loạt những bài phóng sự về việc côn đồ đâm chém ở các trường bán công Đà Lạt. Nhưng đó chỉ mới là mặt nổi, bài viết này còn đi sâu vào các hiện tượng, phong trào thật sự chẳng hay ho và góp phần làm méo mó cái nhìn về giới trẻ Đà Lạt.

    Xưng danh đại ca, thích là quánh.

    Vì Đà Lạt thật sự nhỏ, nên theo lời kể của các đại ca nhí " muốn tụi nó nể, muốn nổi tiếng, được dân chúng biết đến, e sợ thì phải giang hồ " . Đó là cách không ít các teen boy ở Đà Lạt chọn để được nể phục, có tiếng có miếng ở Đà Lạt, không phải là phân biệt gì nhưng sự thật là hầu hết "côn đồ và đại ca nhí" tập trung ở các trường bán công như Nguyễn Du, Tây Sơn, Đống Đa. Tại các trường này, những học sinh hiền lành phải đặt ra phương châm sống và hết mực tuân theo " Tới trường không được ngẩn mặt cao, không đi lung tung, không được làm gì thất lễ với tay anh chị, phải biết chịu đựng và nhịn nhục ..... ".

    Bạn Tú Anh, học sinh lớp 10 trường bán công Nguyễn Du tâm sự "học ở trường này mệt mỏi lắm, đi học mà hay phải lo sợ, tụi nó quánh nhau như cơm bữa mà công khai lắm, có nhiều vụ quánh nhau chẳng vì một nguyên nhân nào cả. Có lần lúc ra về mình thấy một nhóm đánh hội đồng một bạn trai rất dã man, đạp ngã bạn đó xuống đất rồi dùng chân đạp lên mặt, ghê lắm, rồi còn những vụ nữ sinh quánh nhau do tranh giành bạn trai, ghen tị nhan sắc .... ".

    Sau những “chiến công” vang dội của các tay giang hồ nhí là là sự nể sợ của dân chúng trước mặt và khinh bỉ sau lưng. Ra đường được mọi người nể theo kiểu "ê mày , thằng đó là giang hồ trùm Tây Sơn, không ai dám đụng đâu, nó chơi thân với tụi C5 nhà bò .... " nghe thế thì nở mày nở mặt. nghênh nghênh ngáo ngáo đến khi đi xa xa chút thì bị chúng chửi " Dân mất dạy, sao không tống cổ tụi nó vào tù cho đỡ chật đất, biết trước vậy, lúc sinh ra chắc ba mẹ nó bóp mũi chết rồi ... " Dĩ nhiên những lời đó đâu ai dám để lọt vào tai tụi nó nếu không muốn bầm dập .

    Lak lak lak

    Cùng với côn đồ thì những tệ nạn từ các thành phố hiện đại cũng mò lên tới được Đà Lạt, vũ trường nổi tiếng nhất là Chez Moi ngay trung tâm thành phố. "Là dân sành điều thì phải vào vũ trường, phải lắc, phải nhún, phải nhảy ". Điều đáng nói là gần đây các bạn teen Đà Lạt vào đó hơi bị nhiều , mà chẳng lẽ vào lại uống nước ngọt , ngâm kẹo mút, phải rượu phải bia, thuốc lá phì phèo thì mới đúng điệu. Đáng báo động là sự xuất hiện một nhóm nữ sinh từ trường THPT Bùi Thị Xuân đi HCM lấy "hàng" và bán rất công khai. Để kiếm chứng, tôi nhờ 1 người bạn quen biết rộng ở ĐL mua giùm thuốc, lúc đứng và nhìn màn hình, nick chat là pe_ch.... thông báo là có nhiều hàng và muốn nhiêu cũng có, tôi đành khướt từ do hàng mắc quá rồi chuồng lẹ. Bạn tôi kể nhỏ đó mới học 11 thôi, m à không chỉ một mình nhỏ, nhiều lắm, dân Đà lạt đồn rầm trời mà tụi nó chẳng bị làm sao.

    Đà Lạt có một cái mốt khác nữa không hiểu do đâu mà phát sinh đó là lắc trong quán Karaoke. Hầu hết các quán karaoke nổi tiếng Đà Lạt đều có dàn loa và đèn chóa rất hoành. Theo lời bạn Thảo Ngọc, một học sinh nữ trường Thăng Long cho biết " em có quen với một vài người bạn ở trường Đống Đa, hôm cắm trại nhân dịp 26/3 vừa rồi mấy bạn có rủ em đi chơi và nói là chỉ đi vòng vòng và hát karoke thôi, em đồng ý đi theo, khi đến tiệm karaoke 7..... trên đường Bùi Thị Xuân. Sau khi hát được vài bài , các bạn gọi ra mấy két bia rồi bắt đầu dẹp bỏ micro, đổi nhạc dập, bật đèn chóa, kéo nhau ra nhún nhảy lắc lư, có rất nhiều bạn nữ leo lên bàn ghế lắc, em thấy hãi nên chuồng về sớm. Khi bước ra thì ở các phòng khác cũng kinh dị không kém vậy ...”

    Mốt chảnh và khinh người


    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

    Cũng muốn được nổi tiếng nhưng không đủ gan lì để "xưng danh anh hùng " thế là 1 nhóm bạn khác lại chau chuốt bề ngoài, lập 1 nhóm toàn những người đẹp đi vòng vòng lang thang bờ hồ cho người ta ngó, đặc biệt là rất hay cuốc bộ đi, không phải là không có điều kiện để mua "xe đạp" mà là vì " mình đẹp nên đi đường bộ để dân chúng ngắm nhìn ". Lại tập trung ở trường Nguyễn Du, lập hẳn ra 1 gia đình C*** family ! nhóm chỉ chơi chung và giao tiếp với nhau như 1 bộ tộc thiểu số không biết tiếng Việt, chảnh theo kiểu hỏi không trả lời, gọi không thèm nghe , " vì tớ là người đẹp mà ". Tuy nhiên do chỉ vài người có nhan sắc (tự phong ) nên hơi ít, do đó gia đình nhà C*** đấy tuyển đại thêm vài nhân nữa rồi lăng xê đùm bọc theo kiểu "mày không nổi tiếng nhưng đi với tụi tao riết rồi cũng nổi ". Cũng vì lí do nỗi tiếng nên mấy nhân đó cũng rất háo hức và cũng bắt đầu ra đường ngếch mặt lên cao và học cách điếc .... Thật buồn cười và đau đầu . Nhưng cũng hên là mấy teen đó cũng được nổi tiếng để thỏa ước nguyện, không nổi sao được khi dám quay đầu tuyên bố rằng " Đà Lạt ấy à, dân Đà Lạt tụi nó cũng chỉ biết copy style ăn mặc của tụi này thôi chứ sờ tai sờ te gì ". Thế đấy rồi cũng từ những tuyến bố như thế nên được nổi tiếng á mà, nổi tiếng do bị cộng đồng teen lành mạnh xúm lại chửi thì sao mà không nổi.

    Tâm lý tuổi Teen luôn muốn được chú ý, được nổi bật. Thông qua bài viết này tôi chỉ muốn nhắn đến các bạn đừng dùng những cách quái đản trên để được nổi tiếng. Bởi lẽ các bạn không chỉ tự chuốc họa vào thân, lại còn ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, làm mất đi giá trị và nét đẹp con người xứ sở sương mù.

    Theo okay.vn

  • adminA

    Nên bỏ cái hình đi thì hay hơn ^^ !:050106NA28_prv[1]: vì đôi khi một số người vẫn nhận ra á ^^ ! có nhiều hình minh hoạ hay hơn mờ :13: Nhưng quả thật là cái này nói đúng
    [ tiu cực ^^ ]

  • adminA

    đâu chả thế !! dưới này mem tui mà ý kiến là tui đá ngay !! mà nhin tui cùi cùi thế này chứ có khi mấy đứa khinh ngừ nói trên khinh tui hôg nổi đâu !!

  • adminA

    oài đúng là mình lúa nhưng ghê óa@@ lâu gùi mới lên mà hjhjhj
    tuj thề ko bao jo*` như thia'? axax
    [mr_kool]

  • adminA

    Thế nhưng mà tui cũng đã tiếp xúc với một số bạn trẻ trong bài viết này . Thấy ăn nói rất dễ thương. và biết điều .

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB