**(TNO) Sáng 4.7, trường ĐH Đà Lạt đón một thí sinh đặc biệt đến dự thi vào ngành công nghệ thông tin của trường. Đó là Trần Việt Thắng, bị mờ một mắt, liệt chân trái và tay trái, không tự đi lại được.

**Thắng cùng mẹ ăn cơm trưa ngay trước phòng thi - một ngoại lệ của trường thi
Trần Việt Thắng là con thứ hai của chị Nguyễn Thị Kim Anh và anh Trần Đại Cuộc, thường trú xóm 3, thôn Lâm Tuyền, thị trấn D’ran, H.Đơn Dương (Lâm Đồng).
Ngày 12.6.2008, giấc mơ vào giảng đường của cậu học sinh nghèo hiếu học (12 năm liền là học sinh tiên tiến) đã phải dừng lại khi Thắng đang trên đường đi học (ôn thi) về thì bị tai nạn giao thông. Tai nạn làm Thắng bị chấn thương sọ não, dập 2 lá phổi, gãy chân trái. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa, nhưng Thắng vẫn không thể lành lặn như cũ, nửa người bên trái hầu như không vận động được.
Dù vậy, Thắng vẫn nung nấu quyết tâm thi vào đại học với mong muốn sau này giúp được bản thân cũng như giúp gia đình bớt khổ. Và hôm nay, bố mẹ Thắng đã đưa em đến trường thi, với hy vọng Thắng được toại nguyện ước mơ...
Gia Bình
📖 Trang viết
Không tự đi lại được vẫn... đi thi
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online