Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một nữ đại sứ của trẻ em

  • adminA

    TT - Trong một lớp học ở quận 15, Paris, Pháp, nhiều học sinh tập trung quanh một phòng may. Bà Elisabeth Jean đặt trên bàn những con búp bê đầy màu sắc được làm bằng vải vụn và một đống vải cắt sẵn.


    Bà Elisabeth Jean bên những con búp bê tự làm để giúp trẻ em nghèo trên thế giới

    Bé trai Théo, 7 tuổi, cầm một búp bê rồi may áo màu vàng cho nó. Sau khi xong, bé ngắm nhìn cô búp bê rồi nói với vẻ hả hê: “Cháu đưa búp bê này về nhà mình!”. Pauline, bạn cùng tuổi, liền nói: “Búp bê này không phải để cho bạn đâu, mà dành cho trẻ em thế giới đó!”. Vài hôm sau, Théo cất giữ cô búp bê và trao tiền tặng của cha mẹ bé cho bà Elisabeth Jean.

    Cũng như hàng ngàn trẻ em ở nhà trẻ, trường tiểu học và trung học ở Pháp, cậu bé Théo đang góp sức cho công việc của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (Unicef) theo cách của mình.

    Đối với Elisabeth Jean, tình nguyện viên cho khu vực Paris của Unicef từ bốn năm qua, những câu chuyện như vậy diễn ra hầu như mỗi ngày. Người phụ nữ 59 tuổi này nói: “Tôi bắt đầu với việc bán thiệp. Sau đó, tôi đến các trường học để giúp các em quan tâm đến tình cảnh của trẻ em nghèo trên thế giới”.

    Khởi đầu từ năm 2001, các búp bê Frimousse đã sớm gặt hái thành công ở trẻ em và cả người lớn. Bà Elisabeth Jean giải thích: “Mọi người đều có thể làm một búp bê Frimousse nhờ một mẫu do UNICEF cung cấp. Mỗi búp bê được đề nghị tặng với số tiền ủng hộ là 20 euro. Số tiền này có thể giúp chủng ngừa một em bé chống sáu loại bệnh nguy hiểm của trẻ em hiện nay. Mỗi búp bê mang một thẻ căn cước do người sáng tạo nó điền vào. Nhờ vậy người mua có thể thông báo cho người ấy biết búp bê đã được bán. Như thế, cả một chuỗi người liên kết cùng chung tay vì người nghèo”.

    Bà Elisabeth Jean từ Constantine, Algeria đến thành phố Nice, Pháp lúc sáu tuổi. Năm 2004, bà về hưu ở tuổi 55 và bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện của Unicef tại các trường học. “Việc giao lưu với trẻ em giúp cuộc sống của tôi trở nên phong phú” - bà nói.

    Annick Salters, chủ tịch Ủy ban Unicef Paris, nhận xét: “Bà Elisabeth là một nữ đại sứ tuyệt vời và luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ”.

    Khi không bận làm cầu nối cho trẻ em ở Pháp với trẻ em nghèo trên thế giới, bà còn tổ chức các sự kiện dành cho công chúng. Hiện nay, cùng với một nhóm tình nguyện viên, Elisabeth đang chuẩn bị một buổi hòa nhạc và triển lãm ảnh, cùng phối hợp với quận 18 cho ngày 6-6 sắp tới.

    Elisabeth cho biết: “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là nhìn thấy các công việc chuyển động. Cách đây bốn năm, khi tôi mới làm việc, có 246 triệu trẻ em trên thế giới phải lao động kiếm ăn, nay số trẻ em này đã giảm còn 218 triệu em. Rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm, nhưng đó không phải là một cái giếng không đáy. Mỗi người tùy theo sức của mình có thể làm cho tương lai thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.

    N.T.ĐA (Theo Selection)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB