Có một vẻ đẹp ở Đà Lạt mà ai cũng biết đến đó là những bông hoa Dã Quỳ vàng rực, trải dài từ sân bay đến các hàng rào ve đường.
Ngày tôi tới Đà Lạt lần đầu tiên đúng mùa Dã Quỳ. Đến sân bay Liên Khương, tôi như bị choáng ngợp bởi sắc vàng mênh mông đó.
Nhưng lần ấy, đi vì công việc nên sức cảm nhận của tôi như bó hẹp. Để rồi khi về Hà Nội tôi mới thấy tiếc nuối.
Mùa Dã Quỳ năm nào tôi cũng có kế hoạc trở lại Đà Lạt, nhưng phần vì bận rộn, phần vì nhiều lí do mà không biết đã lỡ hẹn nhiều năm. Rồi tình cờ, trên bước đường phiêu du ở miền bắc, chúng tôi phát hiện ra rằng cao nguyên Mộc Châu - nơi có đồng cỏ bao la, nơi có hoa cải trắng xóa đồi cũng có những bông hoa Dã Quỳ nở.
Vui mừng vô kể, bởi đến Mộc Châu với dân phượt như chúng tôi thì rất đơn giản. chỉ cần 2 ngày cuối tuần là có thể lang thang khắp cao nguyên.
Không lỡ hẹn với sắc vàng của Dã Quỳ thêm nữa, sinh nhật tôi, chúng tôi cùng lên Mộc Châu, cùng đắm chìm trong sắc vàng của Dã Quỳ...
Thật vui và hạnh phúc.



Bonus thêm cho các bạn một số hình ảnh của Mộc Châu.
Nếu các bạn ở Đà Lạt có ra Hà Nội, đừng nên bỏ lỡ một chuyến đi ngắn đến với Mộc Châu. Để đến với cao nguyên bao la cùng ngắm hoàng hôn, cùng say sưa với đào với mận của vùng Tây Bắc, và để cùng nghe những bản nhạc rộn rã núi rừng.
"Rừng rừng hoa tiếng chim ca vui tưng bừng.
Suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em..."





Post bài này thực sự không đúng mùa, bởi mùa hoa nở là tháng 11 và 12 cuối năm. Nhưng bất chợt thấy nhớ quá những chuyến đi, và cũng bởi muốn giới thiệu cho mọi người một nơi tương tự Đà Lạt. Nếu ai có kế hoạch đi, mình sẵn sàng làm hướng dẫn. ;).