Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nguy hiểm qua đò bằng dây thừng

  • adminA

    Đó là hiện trạng của bến đò qua dòng sông K’RôngNô hung hãn của của huyện Đam Rông. Hằng ngày có hàng trăm lượt người qua lại từ ĐạSar hay các xã của huyện Lắc tỉnh Đắc Lắc qua các xã Đạ Tông, Phi Liêng, Rô Men… làm ăn, trong đó có hàng chục em học sinh của trường THPT Đạ Tông (xã Đạ Tông, huyện Đam Rông) qua về theo học. Thế nhưng điều đáng nói là 3 chiếc đò ngang của bến đò này không hề phòng hộ một chiếc áo phao nào, nếu có cũng có 1, 2 cái để ở túp lều bên bờ xã Đạ R’sal gọi là cho có.
    Với địa thế sâu và dòng nước thường xuyên chảy mạnh cho nên các chủ đò phải dùng những chiếc dây thừng được gắn cố định nối từ 2 bên bờ sông thay cho mái chèo để đưa người qua lại. Theo như một em học sinh cho biết có những lúc sợi dây thừng bị đứt, thoát ra khỏi cột trên bờ khiến đò trôi nổi, khiến nhiều phen hú vía người dân đang đứng trên đò.
    Với một sợi dây thừng và chiếc đò nhỏ nhưng có nhiều lúc chủ đò đưa qua sông hàng chục người cùng xe máy, xe đạp… làm cho thuyền nặng kéo không nổi. Lềnh bềnh mấp mép mạn đò giữa dòng nước rất nguy hiểm. Khi vào mùa mưa, dòng sông thêm hung dữ và nước chảy xiết hơn nhưng các chủ đò vẫn thản nhiên đưa người qua sông bất chấp hiểm nguy và tính mạng của người dân.
    Với thực trạng nguy hiểm như vậy, liệu không biết các ban ngành chức năng có biết hay đợi đến khi sự việc không may xảy ra mới vào cuộc?

    NGÔ PHƯỚC TUẤN
    theo báo Lâm Đồng

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB