Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bếp ăn từ thiện ở bệnh viện Đạ Tẻh hơn 1000 ngày “đỏ lửa”

  • adminA

    **Cái nghèo sinh bệnh tật, bệnh tật sinh ra cái nghèo - nghèo đói, bệnh tật như cái vòng luẩn quẩn, vướng vào không dễ thoát ra.

    Anh Nông Văn Cộ (người Nùng ở thôn 3 - thị trấn Đạ Tẻh) là một người đàn ông có hoàn cảnh như thế. Cầm phần cơm của bếp ăn từ thiện của bệnh viện trên tay anh Cộ xúc động: “Nếu không có những bữa cơm tình thương như thế này thì tôi cũng không có điều kiện nằm viện chữa bệnh”. Bị khiếm thị từ nhỏ, đã 40 tuổi không vợ không con, cha mẹ già đã qua đời, nhà đông anh em, danh ai phận nấy, anh phải tự lần hồi nuôi thân. Đã không nhìn thấy đường, cả chục năm nay, anh lại mắc thêm bệnh phong thấp, không có tiền chữa trị kịp thời nên bệnh rất nặng, các khớp xương sưng to, đi lại khó khăn. Hầu như tháng nào anh Cộ cũng vào nằm viện, bệnh khỏi lại về. Không chỉ được chữa bệnh miễn phí, anh còn được ăn ngày hai bữa cơm miễn phí Từ bếp ăn từ thiện.

    Từ tháng 9/2006 đến nay, gần 3 năm đi vào hoạt động, bếp ăn từ thiện bệnh viện Đạ Tẻh đã có hơn 1000 ngày “đỏ lửa”. Trong hơn 1000 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết cũng không ngừng nghỉ đã có gần 200 ngàn suất cơm đạm bạc đến với người bệnh là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người không nơi nương tựa làm ấm lòng biết bao người bệnh khốn khó. Aên đúng giờ, ăn no, ăn đủ chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người bệnh chóng bình phục là phương châm của bếp ăn từ thiện bệnh viện Đạ Tẻh. Mới hơn 10 giờ trưa, mùi thức ăn đã tỏa ra thơm nức. Với chỉ 6 ngàn đồng cho 2 bữa cơm trưa và tối, nhưng hai chị Bùi Thị Thìn và Đinh Thị Huyền là cấp dưỡng đã khéo tính toán, chi tiêu tằn tiện hợp lý để bữa ăn có đủ cơm và 3 món thức ăn: mặn, xào và canh giúp người bệnh ăn ngon miệng mau lành bệnh.

    Bất cứ ai đau ốm cũng đáng thương, người nghèo đau ốm còn đáng thương hơn, những lúc đau bệnh là những lúc họ cần đến sự nhường cơm sẻ áo của cộng đồng nhất.
    Với một huyện còn 18% hộ nghèo như Đạ Tẻh thì việc cho ra đời một bếp ăn từ thiện là một việc làm có ý nghĩa lớn về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.
    Bác sĩ Vũ Thanh Hương - Phó Giám đốc bệnh viện Đạ Tẻh tâm sự: “Nhiều người nghèo đến khám bệnh tại bệnh viện trong tình trạng bệnh rất nặng, bác sĩ chỉ định phải nhập viện để điều trị, nhưng họ vẫn cứ đòi về nhà để đi làm lo cơm áo, cuộc sống hàng ngày. Khi biết bệnh viện có bếp ăn từ thiện, đến bữa họ sẽ được ăn cơm miễn phí, họ mới chịu ở lại để bác sĩ chữa khỏi bệnh”. Với bác sĩ Hương - duy trì một bếp ăn từ thiện còn là trách nhiệm của một lương y. Để duy trì hoạt động đều đặn liên tục, trong suốt thời gian qua bệnh viện Đạ Tẻh đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp, vận động quyên góp của nhân dân trong huyện, và Quỹ Sida của Thụy Điển tài trợ. Nhờ vậy, số bệnh nhân được ăn cơm tình thương tăng lên hàng năm. Năm 2007, hàng ngày có 63 bệnh nhân được ăn cơm tình thương, thì năm 2008 tăng lên 80 bệnh nhân. Ở bệnh viện Đạ Tẻh, còn rất nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn như anh Nông Văn Cộ đang được cưu mang giúp đỡ của cả cộng đồng. Sự góp sức sẻ chia của nhiều người sẽ tiếp tục sưởi ấm bếp ăn từ thiện xoa dịu bệnh tật cho người bệnh nghèo.
    Báo điện tử Lâm Đồng

    **

  • adminA

    Chỗ này đáng giúp nè. Mình giúp 3trđ là được 1000 bữa ăn cho bệnh nhân, hiệu quả cao.

  • adminA

    17h12'
    Lang thang lấp ló, thập thò ở Bệnh viện Đạ Tẻh nè, thật là đáng tiếc là không có máy chụp hình để chụp lại, up lên cho pà con coi, nóng hổi vừa thổi vừa xem luôn... (cái zu này là phải đánh đòn Tùng nè)
    Lúc Langthang tới thì bếp ăn chuẩn bị đóng cửa rồi, sân bệnh viện vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài bệnh nhân đang "vui với thiên nhiên". Hầu như là ai về phòng người nấy nghỉ ngơi hết rồi. Không nghỉ ngơi sao được, trời nóng kinh khủng! -> người khỏe mạnh còn thấy mệt phờ cả râu, huống chi bà con bệnh nhân..
    Ủng hộ ý kiến của gadumuc 4 tay chân...

  • adminA

    langthang;15333:
    17h12'
    Lang thang lấp ló, thập thò ở Bệnh viện Đạ Tẻh nè, thật là đáng tiếc là không có máy chụp hình để chụp lại, up lên cho pà con coi, nóng hổi vừa thổi vừa xem luôn... (cái zu này là phải đánh đòn Tùng nè)
    Lúc Langthang tới thì bếp ăn chuẩn bị đóng cửa rồi, sân bệnh viện vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài bệnh nhân đang "vui với thiên nhiên". Hầu như là ai về phòng người nấy nghỉ ngơi hết rồi. Không nghỉ ngơi sao được, trời nóng kinh khủng! -> người khỏe mạnh còn thấy mệt phờ cả râu, huống chi bà con bệnh nhân..
    Ủng hộ ý kiến của gadumuc 4 tay chân...

    **Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bạn Langthang!:cool2:
    Bạn khảo sát thêm giùm Tùng về địa chỉ này nhen!
    Ở đây mình có thể tổ chức vào mùa đông, tặng quần áo cho đồng bào và gạo, gia vị cho bệnh viện...

    P/s: Tại m đi mà không qua lấy thẻ nhớ thì có nha chưa ck!:biggrin:**

  • adminA

    langthang;15333:
    17h12'
    Lang thang lấp ló, thập thò ở Bệnh viện Đạ Tẻh nè, thật là đáng tiếc là không có máy chụp hình để chụp lại,

    Cẩn thận nhé Lang thang, lấp ló thập thò coi chừng bị tưởng là ăn trộm thì tiêu đó 🙂

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB