Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Con zai ơi cố lên lào ^^![/COLOR]
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.08.2009 Vé số DLH-2009-3614

Con zai ơi cố lên lào ^^![/COLOR]

Hành khách
JeaWon
Khởi hành
03.08.2009
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • J Ngoại tuyến
    JeaWon Hành khách
    Toa 1

    Con gái không muốn nói ra những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình mà muốn con trai tự hiểu. Thay vì phẩy tay: “Sao bày vẽ thế!” khi con gái tặng con trai một hũ sao may mắn hay một món quà handmade đính kèm những lời nhắn ngọt ngào, con trai nên nhập tâm và

    bắt chước những hành động đó với con gái (đương nhiên có cải biên và sáng tạo cho khác đi một tí)

    -Khi con gái dán mắt vào màn hình, sụt sùi vì một anh chàng “lãng mạn chảy nước” trên phim, đừng vội phán: “Chỉ trên phim, ngoài đời chẳng ai điên thế.” Đương nhiên con gái cũng biết điều đó, họ chỉ mong con trai thể hiện như trên phim. Cùng người ta xem phim tình cảm lãng mạn, cũng là cách con trai “học” làm con gái mỉm cười.

    • Khuya lơ khuya lắc, con gái nhắn: “Chẳng có gì, tớ chỉ muốn cho ấy biết tớ còn thức”. Im luôn hay nhắn lại một cái mặt cười, con trai đang gây ra “sai lầm trầm trọng”. Nói như thế, người ta mong bạn trả lời: “Tớ cũng thức, chỉ để nhận được tin nhắn này của ấy thôi đấy”, hay một cái gì đó “sên sến” giống như vậy.

    • Con gái nói: “Tớ không lãng mạn đến mức phát khóc khi nhận 100 hoa hồng trong ngày sinh nhật”, con trai đừng hiểu đó chính xác là những gì con gái nghĩ. Có thực tế đến đâu, con gái cũng thấy vui khi được nhận những món quà bất ngờ.

    Con gái chẳng giống thằng bạn thân. Khi bạn thân bảo: bận, lắm tức là nó thực chẳng muốn gặp bạn. Nhưng khi con gái hờn dỗi: chẳng thấy nhớ “ấy” tẹo nào, sẽ tốt hơn nếu con trai cố gắng chạy đến bên con gái.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • N Ngoại tuyến
      Nhím Hành khách
      Toa 2

      con gái giống thời tiết, lúc mưa lúc nắng thất thường nhưng sống tình cảm..... nhìu khi con trai lại ko chịu hỉu.... làm con gái khóc....

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • C Ngoại tuyến
        changmap_1990 Hành khách
        Toa 3

        :verycraz:con gái mà khóc thi con trai chỉ bít chiu chít thui:verycraz:

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • N Ngoại tuyến
          Nhím Hành khách
          Toa 4

          changmap_1990:
          :verycraz:con gái mà khóc thi con trai chỉ bít chiu chít thui:verycraz:

          cho con gái mượn bờ vai là được roỳ... ko cần fải chết đâu :)

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • J Ngoại tuyến
            JeaWon Hành khách
            Toa 5

            hehe có khóc củng ko cho mụn vai. vai JW gầy nhóm đâu đầu chít

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • N Ngoại tuyến
              Nhím Hành khách
              Toa 6

              JeaWon:
              hehe có khóc củng ko cho mụn vai. vai JW gầy nhóm đâu đầu chít

              ặc ặc, JW keo kiệt

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                1
              • A Ngoại tuyến
                action136 Hành khách
                Toa 7

                Đúng là con gái khó hiểu thật,ko có trường lớp nào dạy về tâm lý con gái nhỉ?nếu có mình cũng xin đăng kí 1 khóa! hìhì...

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  3
                Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                Ghi chú của Trưởng ga
                Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                Lấy vé mới Trình vé

                Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.461 hành khách

                Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                Powered by NodeBB Contributors
                • Bài viết đầu tiên
                  Bài viết cuối cùng