Lần đầu tiên dến da lat????
-
Ngoại tuyếnToa 1
Lần đầu tiên dến DL nhưng lại găp mưa. Hok biết là trong những ngày mưa như thế này có nơi nào thú vị để đi hok nhỉ? Hok lẽ đi vế sớm àh? Có ai giúp với !!! Riko mún đi về wa' nè??
-
Ngoại tuyếnToa 2
trời mưa DL cũng có cái thú của nó. Bạn phải tranh thủ tận hưởng đi. Mai mốt về thì sẽ nhớ DL lắm đó
-
Ngoại tuyếnToa 3
Nhưng Riko hok bít đi đâu hết, ở trong khách sạn nằm ngủ hok àh, Đi du lịch j mà chán vậy chứ? Mà có ai biết tiếng Nhật hok, làm ơn dạy tiếng Việt cho Riko với. Riko biết viết nhưng đọc thì dở lắm !!!
-
Ngoại tuyếnToa 4
hihiih, RIko đi DL 1 mình hay đi cùng ai?? Nếu thích có thể đi xe đạp đôi nếu có bạn đi cùng.
Không thỉ đi các địa điểm du lịch, vào Thung Lũng vàng ăn thịt nướng, thú vị lắm á.
Trả học phí đi xuongrong dạy cho. -
Ngoại tuyếnToa 5
Thật ra , đến DaLat mùa nắng - mùa du lịch , chỉ đơn thuần là đi tham quan thôi . Còn mùa mưa này , khi mà DaLat đã phần nào trở về là chính mình , chúng ta mới có thể cảm nhận đc DaLat-là-như-thế-nào .
Chúc Riko có 1 chuyến du lịch thú vị .
-
Ngoại tuyếnToa 6
hìhìhì....mưa nó có cái thú vị của nó....đi bộ dưới mưa cũng hay lém đó (hix...nhớ mang theo dù hok thì cảm lạnh chik)....ko nhất thiết là cứ phải đi đến mấy địa điểm du lịch mới là du lịch....mình đi mà cảm thấy thoải mái là đc roài. Chúc Riko đi vui vẻ. Thân!
-
Ngoại tuyếnToa 7
í chà...riko người Nhật à.....mùa này mùa mưa mà...đy chơi dưới mưa cũg vui mà...hỳhỳ...hok thỳ riko xuốg đây...rubj dẫn đy chơi..