Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Người Đà Lạt
  5. Chàng thủ khoa lãng tử xứ mộng mơ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.08.2009 Vé số DLH-2009-3603

Chàng thủ khoa lãng tử xứ mộng mơ

Hành khách
phongdl
Khởi hành
03.08.2009
Sân ga
Người Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    (Dân trí) - Khác với nhiều năm trước, thủ khoa của trường ĐH Đà Lạt năm nay lại chính là một người con của Đà Lạt, đó là Nguyễn Đình Anh Quân, lớp 12Anh trường THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt với số điểm 25 (anh văn: 9 toán: 8,5, văn: 7,5).
    Khi các bạn trong lớp chọn TPHCM để theo đuổi ước mơ thì chàng trai trẻ này lại chọn ngôi trường ĐH Đà Lạt để làm hành trang trong quãng đời sinh viên. Gặp tôi Quân thổ lộ “Vì em yêu Đà Lạt”.

    Sinh ra trong một gia đình chỉ có 2 anh em, bố làm tài xế còn mẹ làm công nhân, nên ngay từ nhỏ Quân luôn ý thức học tập tập thật tốt và luôn phụ giúp bố mẹ việc nhà khi rảnh rỗi.


    Thủ khoa trường ĐH Đà Lạt Nguyễn Đình Anh Quân (Ảnh: Quân trong chuyến giao lưu tại Nhật Bản hồi năm ngoái)

    Ngày nộp đơn dự thi tuyển Đại học, nhiều đứa bạn háo hức với những ước mơ của các trường ĐH lớn ở TPHCM thì Quân lại lặng lẽ điền vào ngôi trường ĐH Đà Lạt để đặt niềm tin cho tương lai mình. Nhiều đứa bạn thắc mắc “Mày đủ sức mà thi TPHCM, sao lại học ở đây” thì Quân chỉ cười “Vì mình yêu thông, yêu thác, yêu sương Đà Lạt”.

    Thế là “độc nhất” dân chuyên Anh của trường Thăng Long ở lại với thành phố này, không để bạn bè, thầy cô mong đợi Quân đã xuất sắc là thủ khoa của ngôi trường mình đã chọn.

    Nhưng có ai biết rằng chàng thủ khoa xứ hoa này ngoài tình yêu Đà Lạt thì lại có tài năng và niềm đam mê nhạc cụ đến cháy lòng. Chỉ tập tành biết đến các nhạc cụ những năm cấp 2, đến nay Quân đã thành thạo đến 4 nhạc cụ gita, harmonica, organ, sáo và biết sơ sơ 4,5 nhạc cụ khác. Nhờ năng khiếu đó Quân luôn là thành viên tích cực nhất trong các hoạt động văn nghệ của trường và thành phố. Những lúc rảnh Quân còn hay bày vẽ các bạn tập ghi ta, sáo… và nhiều bạn bè đã xưng Quân là thầy nhạc cụ.

    Ngoài niềm đam mê nhạc cụ, còn chuyện học của Quân thì bạn bè trong trường điều nể với những thành tích cực khủng của Quân. Với 12 năm liền học sinh giỏi xuất sắc, năm lớp 10 Quân đạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic và huy chương vàng năm lớp 11. Đồng thời 2 năm liền lớp 11 và 12 Quân đạt giải 3 quốc gia môn Tiếng Anh. Nói về bí quyết học Quân bộc bạch “Em chỉ học chủ yếu ở lớp, còn thời gian còn lại em thường học thêm bên ngoài, đặc biệt em thường lấy âm nhạc của các nhạc cụ để thư giãn sau những giờ học căng thẳng”. Khi thi Đại học về Quân không ngờ mình đạt điểm thủ khoa.


    Chàng thủ khoa lãng tử đang biểu diễn ghi ta trong một buổi văn nghệ từ thiện gây quỹ cho trẻ em mồ côi năm lớp 12.

    Trong lớp Quân còn là một phó bí thư năng nổ, một thành viên nhiệt tình trong CLB Tiếng Anh của trường. Quân còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện do Đoàn trường phát động. Năm học lớp 12 Quân là thành viên duy nhất của tỉnh Lâm Đồng được sang Nhật Bản giao lưu thanh thiếu niên Đông Á và Đông Nam Á do chính phủ Nhật tổ chức.

    Quân cho biết ước mơ của em sau này chỉ muốn một cuộc đủ đầy hạnh phúc trên đất Đà Lạt. Không khỏi tự hào người con của mình, chú Long (bố của Quân) cho biết: “Quân là một người ít nói, nhưng sống rất giản dị. Nó không thích ồn ào, xô bồ như ở Sài Gòn nên khi Quân nộp đơn vào Đà Lạt chú cũng ủng hộ nó. Đậu thủ khoa không phải thành công mà chỉ là tiền đề cho con đường dài phía trước”.

    Chia tay Quân, tạm biệt chàng thủ khoa lãng tử xứ Đà lạt mộng mơ tôi mới thấy một điều “có những điều giản dị trong cuộc sống để người ta hướng đến cho dù là quá sức”. Và tôi tin chàng trai ấy sẽ làm được.

    Hà Huy Vũ

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • D Ngoại tuyến
      dalatcuatoi Hành khách
      Toa 2

      phải chi người con nào của DL cũng nghĩ dc như cậu này thì dl đã phát triển hơn nhìu rồi . quả là k có gì tuyệt đối mà . cũng còn đâu đó những con người yêu dl như chính 1 phần của họ .

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng