Nhớ người ta quá Rose ui
Buồn rất buồn !
-
rose;15093:
Có một người đã nói: "Khi bạn hát lên một bản tình ca, nghĩa là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình”Giờ đây chỉ mình anh hát cho chính anh nghe bản tình ca ngày xưa anh hát. Anh hát Boulevard, bài tình ca giành cho anh... (Kai_L)
:frown: :frown: :frown: :frown:
Câu nì phải của bác Trịnh không nhỉ? Mấy quán caphê nhạc sống, quán nèo cũng lấy dùng làm Lời Diễn Đọc :biggrin:
Dumuc nhà mình hát Boulevard hơi bị chuẩn! :verycraz: -
Yêu rồi lại Chia Tay, Chia Tay rồi lại đau khổ....Nhiều khi bình thường nghe những bài nhạc đó chỉ biết là nghe nhưng khi bản nhạc lại giống tâm trạng của bạn hiện tại thì bạn lại thấy ..đau lắm, đau lắm bạn àh.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập