Ngày của Bố. Hôm nay là ngày của Bố nên mình chỉ nói đến Bố thôi. Bố ơi, chắc từ lúc con sinh ra đến giờ, chắc con chưa lần nào nói lên lời: Con yêu Bố. Con biết Bố đã rất vất vả đển kiếm được đồng tiền nuôi bọn con lớn khôn. Bố ơi, đã nhiều lần con muồn nói "Con yêu Bố" nhưng con không hiểu tại sao con không thể nói ra được, chỉ bằng cách 2 chị em con cố gắng học cho tốt mang kết quả tốt về cho Bố Mẹ vui. Con xin lỗi. Bố ơi, nhưng lúc Bố nổi nóng vì nhưng chuyện không đâu, Bố có biết con rất bực mình không. Con xin lỗi vì đáng nhẽ ra con không được phép bực mình với Bố, nhưng con giận lắm Bố ạ. Nhưng Bố chỉ như thế những lúc say thôi. Những lúc như thế con vừa giận vừa thương Bố. Con xin lỗi Bố. Con biết con và em Thành là nguyên nhân của các cuộc cãi lộn của Bố Mẹ, Bố không đánh hay mắng chử, vì Bố giận nhưng vẫn yêu thương chúng con.Con còn nhớ phải 1 tháng đầu khi xa nhà lên trường, con đã rất nhớ nhà, cứ mỗi lần đến bũa cơm bố lại gọi điện đến hỏi xem con ăn cơm chưa, con biết trong điện thoại Bố đã khóc vì Bố nhớ con gái của bố. CON YÊU BỐ
📖 Trang viết
ngày của cha
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online