Buồn quá mấy bạn ơi ...
-
S Ngoại tuyếnToa 1
Đã 11 năm rồi (1998) mình mới lên lại Đà Lạt,cách đây vài hôm mình lên thì nhằm ngay trời mưa,liên tục trong vài ngày :rain:chẳng đi đâu được.Sáng hôm nay 30.7 mình định đi Thung Lũng Vàng rồi mới về,nhưng trời lại mưa nên mình về Sài Gòn luôn :buon: Về mà trong lòng vẫn còn lưu luyến, vì còn việc nên mình chỉ ở lại có 2 ngày,có lẽ vài tuần nữa mình sẽ lên lại,có bạn nào tình nguyện làm hướng dẫn viên không :D
-
S Ngoại tuyếnToa 2
híc sao hổng ai vào đây
-
R Ngoại tuyếnToa 3
ý ý...đy chơi thỳ nhớ rủ tớ đy zớy..nhưg mà tớ hok làm hứog dẫn viên đâu..hehe
-
B Ngoại tuyếnToa 4
đi ăn chơi cũng dzui, trời mưa có tour dầm mưa , nói chung thời tiết nào cũng ăn chơi dc hết, hé hé
-
S Ngoại tuyếnToa 5
chắc đầu tháng 9 mình sẽ lên lại,không biết lúc đó thời tiết có khá hơn không :D
-
L Ngoại tuyếnToa 6
kekek tụi nghịp
-
S Ngoại tuyếnToa 7
:( :( :( :( :( :(
-
C Ngoại tuyếnToa 8
Năm trước 2008 vào khõang cuối tháng 10, mình cũng lên Dalat chơi, cũng bị mưa liên tục và kéo dài cho đến ngày về luôn... buồn thiệt! Năm nào mình cũng lên đó 1 vài lần. Không khí thật trong lành, thóang mát, lãng mạn. Năm nay chưa có điều kiện quay trở lại... Dalat ơi, nhớ quá.:snog:
Nghe nói bến xe đang sửa chữa...không biết hàng sữa đậu nành, đậu xanh nóng dời về đâu rồi nhỉ?
Mình thấy có trang web http://skydoor.net, Bạn chọn Dalat, chọn những địa điểm ăn chơi... thấy rất đầu đủ thông tin.