Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Khi con gái khóc
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 27.07.2009 Vé số DLH-2009-3497

Khi con gái khóc

Hành khách
phongdl
Khởi hành
27.07.2009
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Muôn vàn rắc rối đến với con trai vào một ngày không được đẹp trời lắm, con gái bỗng dưng rơi lệ...

    Khi con gái khóc, con trai chả biết làm gì cả. Tay chân thì bủn rủn, đầu óc thì quay cuồng, cố gắng quay lại quá khứ xem mình có phạm phải lỗi lầm gì không, có làm điều gì phạm thượng không…Con trai đau đầu lắm.

    Khi con gái khóc, con trai tức tốc nhắn tin cho nhỏ bạn thân của con gái: “Có chuyện gì vậy bà?” và nhận được một dòng reply ngắn gọn: “Tự ông mà tìm hiểu.”. Con trai ngẩn ngơ. “Mình đã làm gì nhỉ?”…

    Khi con gái khóc, con trai hấp tấp gọi cho thằng bạn thân. “Hôm qua ta chở con em bà dì đi nộp hồ sơ thi nghề. Liệu có phải nguyên nhân không mày?” và ngay liền sau đó nhận được vô vàn tình huống được thằng bạn vẽ nên: “Chắc nó đã nhìn thấy. Chết mày rồi. Kể từ đây đời mày thế là chấm hết….” Con trai toát cả mồ hôi.Tim đập thình thịch, tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực…

    Khi con gái khóc, con trai biết thế nào là cảm giác chờ đợi, cảm giác lạnh buốt sống lưng khi ai đó đi ngang qua mà chả thèm mỉm cười như mọi hôm…..

    Khi con gái khóc, lần đầu tiên con trai biết thế nào là cảm giác lo sợ, sợ một ngày sẽ chẳng có thể nghe con gái khóc nữa…

    Khi con gái khóc, lần đầu tiên con trai thức đến 3 giờ sáng, không phải để luyện games mà để nắn nót viết một bức thư, điều mà lâu lắm rồi con trai chưa làm….

    Và rất, rất nhiều điều đến với con trai khi con gái khóc. Chả biết con trai có thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này không nếu bác đưa thư không giao tận tay tâm sự của con trai đến con gái.

    Lần này, con gái cũng khóc nhưng kèm theo một câu nói mà chắc chắn con trai nghe được sẽ nhẹ nhõm lắm: “Ngốc à, có ai nói gì đâu…”

    caonguyenxanh

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • R Ngoại tuyến
      rubjlove Hành khách
      Toa 2

      dễ thương hen...

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng