Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhật ký chương trình từ thiện mừng 01/06/2009!

  • adminA

    Chào cả nhà!
    đầu tiên, e xin gởi lời cảm ơn tới cafe Tung , a Phương , a Dân, và tất cả các thành viên đã tham gia chương trình 1/6. Cũng như các mạnh thường quân , các thành viên của diễn đàn đã đóng góp tài lực, vật lực để chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp!
    CLB mời thành lập , nhân sự thiếu vắng trầm trọng. Nhưng không vì thế mà chúng ta không làm được - bởi vì chúng ta làm bằng cái TÂM của chính mình!
    Chắc rằng, trong những ngày đầu mới thành lập, khó khăn se nhiều nhưng nếu chúng ta có tinh thần đoàn kết , làm việc bằng tất cả nhiệt huyết cùa mình thì 'KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA" . Để lãnh đạo một tập thể cấn những con người có nhiệt huyết nhưng quan trọng không kém là người lãnh đạo phải có khả năng! Nhưng không vì thế mà chúng ta ( những người tham gia với tư cách thành viên ) có thể quy trách nhiệm hết cho những người tổ chức . Chính chúng ta cũng phải tham gia 1 cách tích cực nhất,chung ta cần chung tay với mọi người vì thật ra những người nằm trong BTC cũng không thể quán xuyến hết tất cả moi việc. Bên cạnh đó, BTC cũng có cái khó của riêng mình -đa số những thành viên tham gia chương trình chưa thật sự hiểu hết nhau( có thể gọi là cả nể). Bởi vì thế, thiết nghĩ chúng ta cần làm việc với nhau 1 cách thẳng thắn nhất có thể và mỗi nguờ hãy bỏ bớt đi cái TÔI của mình!
    Vấn đề tiếp theo, như SO^ đã nói . Cuộc ofline của diễn đàn tại TPHCM đã đề ra phương hướng hoạt động cho diễn đàn nhưng có lẽ vì 1 số lí do khách quan, đến nay 2 tiêu chí của diễn đàn vẫn chưa được thể hiện 1 cách rõ nét và nổi bật! Mong rằng trong thời gian tới,diễn đàn chúng ta sẽ khắc phục được vấn đề này. Vì có lẽ chỉ có làm nổi bật các hoạtđộng của mình là vấn đề sống còn! chương trình từ thiện ngằn hạn cũng như dài hạn đã được lên kế hoạch chi tiết và cu thể -hy vong trong thời gian tới , các kế hoạch này sẽ được phổ biến rộng hơn, đến với nhiều người hơn!

    Corenthien vẫn tin rằng CLB se hoạt động ngày càng tốt hơn . làm được nhiều việc hơn nữa - đem đến chút ấm áp tình người cho những mảnh đời bất hạnh, cho những trái tim héo hon của trẻ thơ! Vâng , 1 chút tình , 1 chủt ấm áp trái tim , của bàn tay trong bàn tay cũng đã đủ lắm rồi!
    Chúng ta tin rằng chúng ta làm được thì chúng ta sẽ làm được! Giữ vững niềm tin nơi mình nhé!
    " Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." (TCS)

  • adminA

    **Nếu có điều kệin thì Nhi cũng xin phụ một tay. Chỉ tiếc là chuyến rồi ko thể tham gia được.
    **:frown:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB