Đọc báo công an Pin thấy hoàn cảnh của 3 em này rất đáng thương,và còn là người đồng hương của mình nữa.....

Em Hứa Quốc Đạt
(CATP) Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, tuy cuộc sống nghèo khó nhưng ba chị em của Đạt vẫn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm trôi như thế, nhưng thật không may, vào tháng 4 năm 2007, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng hai đấng sinh thành. Ngày cha mẹ mất, các em khóc đến lịm người khiến mọi người vô cùng xót xa. Lúc ấy, chị lớn nhất là Hứa Như Hạnh chưa đầy 10 tuổi, Hứa Quốc Đạt 6 tuổi và em út Hứa Quốc Dũng chỉ mới đầy năm. Ba đứa trẻ nhỏ dại bỗng chốc trở thành mồ côi...
Thương các cháu côi cút, người bác ruột là ông Hứa Văn Tuấn (ngụ khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) đã đón các em về nuôi. Hoàn cảnh nhà ông Tuấn thuộc diện nghèo, lại đông con, nay cưu mang thêm ba cháu khiến cuộc sống của ông càng khó khăn thêm bội phần. Em Hạnh và em Đạt đang có nguy cơ phải nghỉ học dù các em đều ngoan và học rất giỏi.
Ba mẹ mất đi trong khi tuổi còn quá nhỏ là một mất mát không thể bù đắp được, không biết tương lai của các em sẽ đi về đâu nếu không được học hành. Hoàn cảnh của ba chị em thật đáng thương, rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những nhà hảo tâm để các em được tiếp tục đến trường như bao trẻ em cùng lứa tuổi khác.