Cái tôi
- Hành khách
- HVAC R
- Khởi hành
- 21.07.2009
- Sân ga
- Một Thoáng Đà Lạt - Online Ta Cùng Viết
-
H Ngoại tuyếnToa 1
Có một lần tôi được nghe anh nói ,anh sống không vì bản thân mình mà vì quê hương.
Tôi cũng có quê hương , có tuổi thơ gắn với nó.bao kỷ niệm ,bao lưu luyến.nhưng có lẽ cái quê hương tong tôi nhỏ lắm .Nó chỉ gắn với mái trường ,với những con đường hằng ngày tôi đi học .Tôi yêu những cánh đồng tôi từng đùa giỡn tung tăng.Yêu những cánh diều hàng ngày tôi thả và đắm chìm trong cái cảm giác mênh mông ấy.
Quê hương của tôi đấy ! đơn giản và yên bình . Với những con người ít ra cũng một lần tôi biết mặt.
Sống vì lý tưởng và niềm tin .Tôi đặt lònng nhiệt huýêt của tôi vào những gì gần gũi.
có người nói tôi ích kỷ ,chỉ biết nghĩ về 1 quê hương nhỏ hẹp mà sao không trải lòng mình ra trong cái bao la của một quê hương rộng lớn.Nhưng..... nếu cứ truy nguyên như vậy thì đâu mới là quê hương .Có phải chỉ là một huyện hay cả cái cao nguyên hùng vỹ ấy.Tôi đơn giản và chọn cho mình một góc nhỏ ,vâng tôi ích kỷ ,quê hương của tôi nhỏ lắm .Những gì gắn với tuổi thơ ,gắn với bao kỷ niệm mà tôi đả yêu mến đó là quê hương tôi .Và bây giờ tôi sống vì nó .nhỏ bé và thân quen . tôi ích kỷ cho "quê hương "của tôi -
G Ngoại tuyếnToa 2
Không biết "quê hương" theo ý bạn là gì nữa...mình nghĩ chắc là 1 huyện hoặc 1 xã nào đó...mà người ta muốn bạn làm gì lớn lao hơn...làm được gì đó dù là rất nhỏ cho "quê hương là cũng đã rất quý rồi...việc gì hơn thua nhau...đúng không bạn
-
G Ngoại tuyếnToa 3
hôm nay mưa , trời âm u quá ,cái không khí thật ảm đạm ...
ngồi một mình nghĩ vẩn vơ , hình như đầu óc tôi có vấn đề thì phải
càng nghĩ càng thấy nhức đầu.
hình như mưa đến , gió cùng mưa làm cho không khí càng u ám hơn .giá mà, giá mà được chùm trong chăn đánh một giấc thật say thì đã biết bao ....
suy nghĩ làm gì cho mệt mỏi nhỉ . rồi mây cũng tan , mưa cũng tạnh .và gió cũng ngừng thổi thôi
đến một lúc nào đó
mình sẽ thấy mây thật đẹp , mưa thật lãng mạng và gió thật diệu dàng
tốt hay xấu là quan điểm của mỗi người ,giống như mây ,mưa và gió. và bầu trời này thật đẹp hay au ám cũng là do cảm nhận của chính bản thân bạn đó .bạn thân mến ạ -
B Ngoại tuyếnToa 4
sau cơn mưa trời sẽ sáng mà ^^
-
H Ngoại tuyếnToa 5
Trung thu năm nay , một ngày như bao ngày , một ngaỳ với công việc và học tập . tôi chỉ cảm nhận được 1 phần nhỏ thông qua vị bánh mằn mặn- bánh nướng . nhớ cái ngày , cái ngày tuổi thơ ấy , gần tết ai cũng nô nức làm lồng đèn , chăt tre, vót và đan thành cái lồng đèn ông sao . xin mẹ 2000 đồng đi mua giấy kiếng thế là xong 1 chiếc lồng đèn xinh xinh . Ngày hội thật rộn ràng . quê tôi lúc đó chưa có điện ,nhà nhà ai cũng sài đèn dầu . đêm đó xóm chúng tôi được thắp sáng với hàng chục chiếc lồng đèn lấp lánh , xanh xanh ,đỏ đỏ và lung linh trong đêm tối miền cao nguyên.không rộn ràng với tiếng trống lân ,chúng tôi quây quần cùng nhau và ngồi hát , vui thật vui vừa hát vừa cừoi . trên mặt đứa nào cũng hớn hở . trung thu ở quê , không bánh dảo , không bánh nướng , chỉ có hơi nến hòa quyện cùng hơi sương mang tình ngừơi cao nguyên chân chất