Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. Quê hương mình đẹp làm sao
  4. DaLat vs Sapa
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.07.2009 Vé số DLH-2009-3405

DaLat vs Sapa

Hành khách
dalatcuatoi
Khởi hành
20.07.2009
Sân ga
Quê hương mình đẹp làm sao
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    Hanoipho Hành khách
    Toa 18

    @dalatcuatoi: uh. cũng có tình tiết như vậy nhưng thật sự chưa có ai biết hết được câu chuyện đó cả. Có lẽ phải làm một chuyến nữa lên đèo Ô Quý Hồ ngồi nghe dân bản kể lại mới được. :D.

    @wob2011: Cũng không hẳn vậy. Cách ví von vẫn là cách ví von thôi. Mỗi nơi đẹp mỗi khác. Cái chính trong lòng mỗi người yêu mảnh đất nào hơn , gắn bó với mảnh đất nào hơn thì có cảm giác khi trở về nơi ấy như được về nhà. Có đâu "đẹp" bằng nhà mình đâu?

    Có thể trên diễn đàn dalathoa, mọi người chưa hiểu nhiều về sapa, xin post tạm lời giới thiệu để ai đã từng đến thì hiểu thêm và ai chưa từng đến sẽ có lần ghé thăm. Bởi Sapa là một vùng của Tây Bắc, nơi mà nhà thơ Quang Dũng đã từng thốt lên " Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi".
    Chắc chắn sẽ có những bài viết về Sapa đầy ắp tình cảm nếu ai đã từng ngồi nhà sàn và uống rượt Sán Lùng, được một nhà thơ ví von "Như mắt em thức đêm",hay ai đã từng đến núi Hàm Rồng xanh biếc và phóng tầm mắt ra xa để ngắm những ruộng bậc thang uốn lượn. Hoặc chỉ đơn giản đã từng bước từng nhịp trên cầu mây "cong như cánh cung thần thoại".
    "Màu đặc trưng của Sapa không phải là màu xanh bạt ngàn của rừng thông, mà là màu trắng. Mùa xuân trắng hoa ban, hoa mận nở khắp mọi nẻo đường, khắp các mảnh vườn bao quanh các ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh. Mùa hè, các thôn nữ rủ nhau đi tắm làm trắng các dòng suối. Mùa thu, sương giăng giăng như sữa trên các ngọn núi, trên các rừng cây, bóng người, bóng ngựa song hành thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện trên các rẻo đường mòn cũng bị phủ dày một màn sương mờ ảo. Mùa đông, Sapa như chìm trong giấc ngủ dưới chiếc chăn bằng tuyết, một màu trắng đẹp không gì sánh nổi. "

    Một số hình ảnh về sapa (một số ảnh sưu tầm + một số ảnh chụp trong chuyến đi năm 2008)



    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • Ngoại tuyến
      tra1tjen_2894 Hành khách
      Toa 19

      Vẫn thích ĐL hơn Sapa! Mong ngày được trở lại ĐL!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        boy_dalat Hành khách
        Toa 20

        Mình cũng lên sa pa rùi Và mình thấy về muà đông sa pa rất lạnh ko như đà lạt, còn mùa hè thì cũng như nhau. Sa pa ko mưa nhiều như mùa mưa ở đà lạt
        Sa pa ko có thông như đà lạt chỉ vài cây tùng, Sa pa ko nhiều các loài hoa.
        Đà lạt ko trồng lúa ở sa pa vẫn có lúa ruộng bậc thang (đẹp).
        Không biết còn gì nữa không. Nói chung mỗi nơi 1 khác nhưng nơi đâu cũng đẹp, mình vẫn thích Đà Lạt hơn. :kis:

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          dhl.kc Hành khách
          Toa 21

          Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nơi mỗi khác nên k thể so sánh "hơn" jữa ĐL và Sapa đc, vì 2 nơi đều có những cái chung, cũng như cái riêng đặc trưng cho văn hóa, vùng miền mỗi nơi :D chỉ có thể nêu ra cái độc đáo của nơi này, mà nơi khác k có, nhưng k nên cho đó là "điểm hơn" :D

          :D< ĐL nên thơ, nhiều cảnh đẹp theo kiểu lãng mạn, nhẹ nhàng, nhiều thông với nhiều jống khác nhau >:D< tạo cho ĐL danh xưng "phố núi", nhắc đến ngàn thông là fải nhắc đến ĐL :D, nhắc đến đường quanh co lên xuống cũng là nhắc đến ĐL. Ngoài ra ĐL còn có cái k khí đặc trưng >:D< mặc dù vẫn lành lạnh về đêm, ngày mát, nhưng cái mát lạnh của ĐL k thể lẫn vào đâu đc, k fải là se se, như là theo từng cơn jó thoảng đến rồi cũng mau đi. Đặc biệt nhất là mưa ĐL, mưa fùn hạt nhẹ, bay bay trong jó, mưa đó rồi ngưng, rồi lại mưa như 1 vòng k dứt... >:D< nói đến ĐL thì k bút nghiêng mực jấy hay bất kỳ ai có thể diễn tả hết đc :D nên cứ để mỗi ng` có những cảm nhận riêng của mình về mỗi nơi mà họ từng đi wa và yêu mến :D

          Còn Sapa, cùng 1 độ cao, cũng là lạnh và mát nhưng lại mang 1 dáng vẻ hoang dã hơn, gắn với văn hóa dân tộc bản xứ, đồi núi chập chùng liên miên nối tiếp nhau k dứt. Cảnh đẹp ở Sapa nên thơ, nhưng theo 1 kiểu khác, riêng biệt và k hề jống với ĐL >:D<

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            2
          • Ngoại tuyến
            pvmhien Hành khách
            Toa 22

            hờ hờ, hè này có chú sang_ongbut sẽ đi kiểm định về, có gì hỏi thêm về Sapa :D

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              langbiang1920 Hành khách
              Toa 23

              Mình thấy thì sapa núi non hùng vĩ nhưng địa thế quá hiểm trở và thế đất nhỏ. Dalat mình được cái rộng lớn và có Hồ Xuân Hương rộng,...... địa hình thoai thoải,nhấp nhô, lãng mạn, không dốc như Sapa, love Dalat!!!!

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • Ngoại tuyến
                camtu Hành khách
                Toa 24

                Đà lạt mà có tuyết nữa thì ko đâu bằng. nhưng chuyện đó ẽ ko bao h có

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • Ngoại tuyến
                  NguyenHongPhuc Hành khách
                  Toa 25

                  Bài viết này lâu lắm rồi mà quên bẵng đi hi hi:D

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • Ngoại tuyến
                    ngay moi Hành khách
                    Toa 26

                    Tôi yêu Dalat nhưng vẫn muốn một lần đến Sapa....

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • Ngoại tuyến
                      hoaphamnd Hành khách
                      Toa 27

                      hihi
                      cái topic thì chẳng có gì mấy, nhưng mấy câu comment thì zui hết cỡ lun

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • Ngoại tuyến
                        SGDL Hành khách
                        Toa 28

                        Nếu so sánh giữa Đà Lạt với Sa Pa thì cũng khó bởi tuy cùng là những nơi nghỉ mát do người Pháp xây dựng nên nhưng lại có những khác biệt hết sức lớn do đặc thù địa lý. mình là người DL sống ở SG đã đến SP và có một vài so sánh như sau:

                        -DL cách SG 300 km, SP cách HN 400km,DL cao 1500m trên mực nước biển, SP cao 1600 m
                        -Từ HN đi SP hiện đường đi khó hơn SG đi DL nhưng sắp tới có cao tốc HN-Lào Cai, có đường sắt HN-LC. SG-DL chưa có cao tốc trong 10 năm tới, ko có đường sắt nhưng có sân bay.
                        -Sapa có mùa đông quá lạnh, Đà Lạt có mùa mưa quá nhiều đều bất tiện cho du lịch. Đà lạt thì có phong cách, Sapa thì có bản sắc. Đà lạt có Anh Đào còn Sapa có rừng đào( giống đào phai DL nhưng mọc hoang mùa hoa nở rất đẹp), DL có mùa Noel thật lạnh thì SP có mùa tuyết trắng như châu Âu(ko thường xuyên), DL có đặc sản Artichaut giờ đây SP cũng có. Đà Lạt nổi tiếng hơn SP trong thời điểm hiện nay tuy nhiên khác biệt là khách VN thích DL hơn còn khách nước ngoài ngược lại thích SP hơn. DL có lễ hội sắc hoa nổi tiếng còn SP có chợ tình cũng rất đặc biệt, riêng tiện nghi thì Dl hơn hẳn SP nhưng về bản sắc thì chỉ SP còn DL ko có. Đường lên DL tuy dễ nhưng cảnh đẹp thua xa đường lên SP, nhìn các vườn hoa và rau Dl thì ko thể sánh với ruộng bậc thang SP. Nói chung là mỗi nơi một vẻ nhưng hiện nay SP hàng năm đón rất nhiều khách nước ngoài đặc biệt là TQ, một caí Casino cũng được cho phép hoạt động ở đây và là cái thứ 2 sau Đồ sơn Hải Phòng.vv nói chung là có nhiều sự khác biệt ko thể nói như một vài bác là DL ăn đứt SP được, hy vọng ai đến rồi sẽ có cảm nhận rõ hơn. Cũng nhân đây mình nói với mọi người rằng mình luôn mong muốn DL của chúng ta ngày càng phát triển, đẹp hơn. Nhưng mỗi lần nói chuyện với những ai đi du lịch DL vế thì lại thấy buồn bởi họ chê và chuyển hướng đến nơi khác nhiều vì giá cả thì quá cao, sản phẩm du lịch đơn điệu năm nào cũng thế, vui chơi thì chả có gì...cảnh quan và kiến trúc ngày một tàn lụi, khí hậu ngày một nóng lên nếu chỉ vì lạnh thì cần gì DL cứ ở SG mở máy cũng oke mà chỗ chơi ko thiếu. hy vọng rằng các bạn sinh sống và làm việc tại DL góp phần giữ cho DL phát triển đúng với tiềm năng và lợi thế của nó

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          2
                        • 1
                        • 2
                        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                        Ghi chú của Trưởng ga
                        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                        Lấy vé mới Trình vé

                        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                        10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

                        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                        Powered by NodeBB Contributors
                        • Bài viết đầu tiên
                          Bài viết cuối cùng