Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Cô bé 15 tuổi bị giết vì bị bạn ghen
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 27.07.2008 Vé số DLH-2008-0340

Cô bé 15 tuổi bị giết vì bị bạn ghen

Hành khách
joedie
Khởi hành
27.07.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    joedie Hành khách
    Toa 1

    Ngày 24/7, liên quan đến cô bé 15 tuổi Trần Thị Yến Nhi bị giết, rồi vứt xác xuống sông, Công an Đồng Nai cho hay đã bắt được nghi can, chính là cô bạn của nạn nhân. Nghi can 17 tuổi khai nhận, giết bạn vì…ghen tuông. Nghi can bị cáo buộc đã giết cô bé Trần Thị Yến Nhi vừa bị bắt tên T.T.T Hiền (17 tuổi, ngụ tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Theo lời khai ban đầu của Hiền, nghi can chính là bạn thân của Nhi. Vào ngày 6/7, Hiền gọi Nhi qua nhà để nói chuyện. Tại đây, Nhi kể cho Hiền nghe về việc một số người bạn trai chơi trong nhóm (trong đó có người thích Hiền) thích Nhi. Với suy nghĩ, vị trí “ngôi sao” trong nhóm đã bị Nhi soán ngôi, nên nảy ý định sát hại Nhi. Để thực hiện hành vi dại dột của mình, Hiền kéo Nhi vào nhà tắm, và mở lớn tiếng nhạc, tránh sự để ý của hàng xóm. Sau đó, Hiền dùng dao Thái Lan đâm 36 nhát vào người Nhi, khiến cô bé chết tại chỗ. Gây án xong, Hiền dùng dây, túi nilong quấn xác Nhi lại và thả xuống cầu Suối Linh (gần nhà Hiền). Chiều cùng ngày, thi thể của Nhi bị trôi ra khu vực sông Đồng Nai thuộc phường An Bính, TP Biên Hòa và được người dân phát hiện. Hiền khai nhận đã lấy ĐTDĐ, chiếc lắc tay của Nhi bán được gần 3 triệu đồng và tiêu xài, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện cơ quan CSĐT đã lập hồ sơ, xử lý Trần Thị Thu Hiền về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      [ C_H_I_P ] Hành khách
      Toa 2

      Sặc mùi máu me. Ghê wa'. Con nhỏ đó chắc bị bênh tâm thần. GHê thât. Dám nghĩ dám làm

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        2
      • Ngoại tuyến
        BumTjnj Hành khách
        Toa 3

        Bái fục, cái fục, làm ngừi mà hõk có wả tim, sốg = máu drakula

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng